Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
10/08/2010 16:08 # 1
valentdn
Cấp độ: 31 - Kỹ năng: 32

Kinh nghiệm: 40/310 (13%)
Kĩ năng: 294/320 (92%)
Ngày gia nhập: 09/12/2009
Bài gởi: 4690
Được cảm ơn: 5254
Này anh, em không cần anh nữa nhé!!!!!


 

Anh và nó ở cách xa nhau cả nửa vòng trái đất. Nó nhớ, nhớ mỗi lần anh và nó ôm phone nói chuyện… là lần nào anh cũng muốn nó là người ngừng nói trước, câu chuyện giữa anh và nó tưởng chừng không bao giờ dứt. Lần nào cũng là anh nói:

-        Bà xã off mic trước đi.

-        Ông xã off mic trước đi.

-        Thôi bà xã off trước đi, bà xã off mic đi ông xã mới đi ngủ được.

-        Dạ, chúc ox ngủ ngon nha…

-        Bụp… cạch…

….

Có lần anh và nó nói quên cả thời gian, quên cả mọi thứ xung quanh, quên cả việc mình phải ăn. Bên cạnh anh nó thấy thời gian sao qua nhanh thế. Mới 8h sáng mà giờ đã là 11h đêm. Uhm! Thì đi ngủ, anh cũng cần ngủ mà. Mẹ nó bảo:

-        Mẹ lo cho con có ngày gục vì nói phone mất.

Nó cười khì…

-        Không sao đâu mẹ đừng lo…

 

 

Nó nhớ cái khoảng thời gian hạnh phúc đó. Cái khoảng thời gian anh được nghỉ hè. Cái khoảng thời gian anh dành trọn tâm trí cho nó… mặc dù chỉ là qua phone. Cái khoảng thời gian chỉ vỏn vẹn ba tuần ngắn củn … Uhm thì vì nó yêu xa…

Nhưng bây giờ, nó dần dần cảm thấy giữa anh và nó dường như có một cái gì đó bất ổn, sự mất mát mơ hồ đến từ từ. Không phải vì không nói phone, không phải vì anh ở xa mà vì – vì anh không tin nó…

Nó là con gái mà, người ta thích nó. Nó đâu có thể cấm một người con trai khác ngoài anh thích nó, nhưng anh không hiểu nó. Anh làm nó bị tổn thương.

Anh nói anh hiểu nó, nhưng thật ra anh không hề hiểu nó. Nó đơn giản lắm, nó chẳng muốn nó là gì cả. Nó chỉ muốn là chính nó. Nó cũng yếu đuối lắm, nó không mạnh mẽ không cá tính như anh nghĩ đâu. Nó hay khóc một mình bởi vì cuộc sống này dạy cho nó. Dạy nó không được khóc trước người khác. Dạy cho nó phải đứng dậy sau vấp ngã. Dù nó có tỏ ra cứng rắn bên cạnh anh nhưng bản chất nó vẫn là một người con gái. Vì là một người con gái nên nó cũng cần lắm – cần lắm một cái nắm tay – cần lắm một bờ vai – cần lắm một người bên cạnh san sẻ mọi niềm vui, nổi buồn của nó.

Nhiều đêm nó suy nghĩ dừng lại hay bước đi. Nó cũng không biết. Tình cảm của anh dành nó lúc này là thế nào??? Là tình yêu hay là lòng thương hại??? Uhm có thể anh đang thương hại nó cũng có lẽ. Anh thương hại trái tim của một người con gái có quá nhiều tổn thương, nhiều sự kém may mắn trong tình yêu.

 

 

 

Có lẽ nó ngốc, nó không tự lượng sức mình. Nó quá trẻ con, quá tầm thường còn anh – anh quá hoàn hảo. Một người như nó thì không thể nào bước bên cạnh anh được. Có lẽ mãi mãi anh và nó chỉ là hai đường thẳng song song, mãi mãi thấy nhau nhưng không bao giờ gặp nhau tại một điểm.

Có lẽ nó sẽ đứng lại, đứng lại để nó định hướng đâu là hướng đi dành cho nó…

Có lẽ nó và anh không dành cho nhau…

Nó từng hỏi anh trong chương trình radio online nó đã mở cho anh nghe rằng:

-        Nếu trên thế giới này không có ông xã thì sao nhỉ????

Anh đã trả lời nó rằng:

-        Nếu trên thế giới này không có ông xã thì cũng sẽ không có bà xã.

Nó hạnh phúc khi nghe điều đó nhưng nó biết. Biết sự thật thường không phải như vậy.

Rằng không có anh nó vẫn sống.

Rằng không có nó anh vẫn sống tốt có khi còn tốt hơn cả bây giờ nữa đó chứ…

Nó cũng từng nhói lòng khi anh nói “không có bà xã thì ông xã sẽ buồn lắm, rất buồn nhưng rồi ông xã sẽ vượt qua”. Nó biết anh sẽ vượt qua nhưng với nó chắc là sẽ khó lắm. Nó lại mất một thời gian cân bằng lại cuộc sống của nó. Nó vẫn sống tốt đó nhưng trái tim của nó sẽ lại thêm một vết cứa. Chắc là sâu lắm, không biết bao giờ lành… 1 năm , 2 năm, 3 năm hay sẽ lâu hơn nó cũng không biết nhưng có lẽ nó sẽ không còn gõ nhịp yêu thương một cách bình thường nữa… có lẽ nó sẽ trao về một nơi khác ...

 

 

 

Vì vậy, có lẽ nó sẽ không cần anh nữa. Nó sẽ trở lại là  nó của ngày xưa. Không suy nghĩ về tình yêu. Nó sẽ lại vùi đầu vào công việc như trước thời gian nó biết anh rồi nó sẽ cân bằng thôi anh à.

Nó sẽ không cần anh nữa. Nó sẽ không gặp anh nữa. Nó sẽ giấu anh, chôn chặt hình bóng của anh vào miền ký ức yêu thương của riêng nó. Rồi miền ký ức này sẽ nằm yên ở đó không cục cựa, không gây nhức nhối cho trái tim tội nghiệp của nó. Nó sẽ thôi nhớ về anh, sẽ thôi nhớ nụ cười của anh, sẽ thôi nhớ giọng nói của anh, nó sẽ thôi… nó sẽ quên mọi thứ về anh…

Tạm biệt anh… quá khứ ơi hãy ngủ yên nhé!!!!!

Saigon, 9/8/2010

entry viết trong lúc bấn loạn.

Theo Blog Yume.
Nguồn: Yume.vn


NGUYỄN THANH THANH
Smod "Sinh Viên 360"


Fb: facebook.com/Thanhvalent   Mail: valentdn@gmail.com


 
Các thành viên đã Thank valentdn vì Bài viết có ích:
02/09/2010 20:09 # 2
minanguyen
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 28/60 (47%)
Kĩ năng: 45/50 (90%)
Ngày gia nhập: 16/12/2009
Bài gởi: 178
Được cảm ơn: 145
Phản hồi: Này anh, em không cần anh nữa nhé!!!!!


Ta thích bài này của mi nè.Thấy hay hay.Tội ghê.híc híc.
có lẽ nó sẽ không cần anh nữa.............



minanguyen                                    minanguyen
   minanguyen                                                 minanguyen
      &nbs

 
Các thành viên đã Thank minanguyen vì Bài viết có ích:
10/01/2011 09:01 # 3
valentdn
Cấp độ: 31 - Kỹ năng: 32

Kinh nghiệm: 40/310 (13%)
Kĩ năng: 294/320 (92%)
Ngày gia nhập: 09/12/2009
Bài gởi: 4690
Được cảm ơn: 5254
Phản hồi: Này anh, em không cần anh nữa nhé!!!!!


Đọc để cảm nhận lại một cái gì đó thật mơ hồ.ừh!Cảm thấy bài này hay.Nhưng lại buồn và hoang mang lắm!


NGUYỄN THANH THANH
Smod "Sinh Viên 360"


Fb: facebook.com/Thanhvalent   Mail: valentdn@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024