Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/08/2010 19:08 # 1
PeterPan
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 5/60 (8%)
Kĩ năng: 5/40 (12%)
Ngày gia nhập: 14/07/2010
Bài gởi: 155
Được cảm ơn: 65
Người con gái tôi yêu.......


Nếu em là người tôi yêu thì.........


Người con gái tôi yêu khiến tôi ngẩn ngơ khi lần đầu tiếp xúc và cảm xúc đó kéo dài cho dù là 10 năm sau mới gặp lại.

Người con gái tôi yêu tuy không đẹp nhưng đứng giữa rừng hoa, nàng vẫn là bông hoa đẹp nhất trong lòng tôi.

Người con gái tôi yêu khiến một kẻ đào hoa như tôi cũng trở thành một tên ngốc trong tình yêu, như một kẻ mới bắt đầu biết yêu.

Người con gái tôi yêu khiến con tim tôi rạo rực khi bắt gặp ánh mắt nàng và cũng khiến con tim tôi đau nhói khi bắt gặp sự thờ ơ cũng từ đôi mắt ấy.

Người con gái tôi yêu khiến cho tôi không thể nói dối khi đối diện với nàng và tất cả những gì tôi nói với nàng đều xuất phát từ tận đáy lòng.

Người con gái tôi yêu đối với tôi, mọi thứ thuộc về nàng đều đáng yêu.

Người con gái tôi yêu, chỉ cần nhìn thấy nàng là tâm hồn tôi xao xuyến và đôi mắt cũng biết cười.

Người con gái tôi yêu, chỉ cần nàng vui thì tôi sẵn sàng chấp nhận mọi thứ nàng yêu cầu, tôi giúp đỡ nàng, tôi làm những việc vì nàng cùng với niềm vui chứ không hề tính toán.

Người con gái tôi yêu ơi, tôi không cần những lời ‘’Cám ơn, xin lỗi’’ từ em, vì những từ đó khiến chúng ta trở nên xa lạ.

Và người con gái tôi yêu, cho dù em nói không yêu tôi hay không yêu nhiều bằng người khác thì xin em biết rằng tôi vẫn yêu em.

Tất cả chỉ mới bắt đầu bằng chữ nếu


 Từ hôm nay nhủ lòng sẽ đừng say, mắt anh sẽ ngừng cay Sẽ không còn loay hoay đi tìm về những ngày trốn chạy, tìm về kỷ niệm một cuộc tình vay .Anh không phải là người dễ đổi thay, tình cảm trong anh cũng chẳng phải đã đổi thay, nhưng anh phải biết rằng mình đã chia tay từ ngày hôm ấy

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024