Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/07/2010 21:07 # 1
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
Anelka phủ nhận cáo buộc...



Kẻ tội đồ Anelka đã bước ra khỏi bóng tối để vén thêm những bí mật về thất bại của đội tuyển Pháp tại World Cup 2010. Với tiền đạo của Chelsea, những gì xảy ra với Les Bleus tại Nam Phi là điều không thể tránh khỏi.



Với rất nhiều người, Nicolas Anelka là ngòi nổ gây nên scandal của đội tuyển Pháp tại World Cup vừa qua. Chính vì vậy, việc đứa con hư của bóng đá Pháp chịu lên tiếng sau những gì xảy ra được dư luận hết sức chú ý. Trong bài phỏng vấn trên tờ France Soir, Anelka đã cho rằng "nếu không phải là anh châm ngọn lửa đầu tiên thì điều ấy cũng sẽ đến ở một người khác". Tiền đạo hiện đang chơi cho Chelsea cũng lên tiếng phủ nhận lời thóa mạ mà tờ báo thể thao nổi tiếng nhất nước Pháp Equipe cho rằng anh đã nói với HLV Domenech sau khi bị thay ra ở trận Pháp- Mexico. Chính những lời lẽ nặng nề được đăng trên trang nhất khiến cho liên đoàn bóng đá Pháp nổi giận và trước sức ép dư luận, Anelka bị tống khứ về nước. "Thật nực cười khi người ta gán vào mồm tôi những từ ngữ mà tôi không nói. Nhưng chắc chắn không khí nặng nề trong đội tuyển sớm hay muộn rồi cũng bùng nổ. Sự việc ấy chỉ như một đóm lửa làm bùng cháy tất cả". Việc phản pháo của Anelka không khỏi khiến người ta đặt câu hỏi ai đã cung cấp cho báo chí lời xúc phạm nặng nề « của Anleka »? Tính đến thời điểm này, chưa có bất cứ ai thừa nhận đã nghe thấy những lời đó trong phòng thay đồ của đội tuyển Pháp. Thậm chí chính HLV Domenech ban đầu đã không muốn làm to chuyện nhưng « ai đó » đã tuồn tin ra ngoài và tất cả đã bùng nổ khi tờ Equipe đăng tải những câu chữ nặng nề.

"Hãy tự xử đi, đứa con bẩn thỉu của đ***"

Liên quan đến vụ đình công bỏ tập của các đồng đội, Anelka khẳng định anh cảm nhận được sự đoàn kết và đồng lòng của tất cả các cầu thủ. Evra, Henry, Abidal, Gallas và Toulalan đều đã đăng đàn sau khi trở về Pháp và trong tất cả các bài trả lời phỏng vấn của họ, không ai nói điều ngược lại. Với Anelka, một lí do quan trọng khiến anh sẵn sàng xuất hiện trước báo chí là khi đọc được lời phát biểu của Toulalan. Tiền vệ hiện chơi cho Lyon không nằm trong danh sách cầm đầu nổi loạn nhưng đã thẳng thắn thừa nhận những sai lầm, những nguyên nhân của scandal và biểu lộ sự thống nhất của các cầu thủ tại Nam Phi. Ngược lại, Anelka tỏ ra bực tức trước thái độ của cựu danh thủ Lizarazu khi cho rằng cần đuổi vĩnh viễn anh ra khỏi đội tuyển Pháp. "Khi bạn là cầu thủ, bạn cần sự tôn trọng như bất cứ ai khác. Lizarazu là ai? Chỉ là một cựu cầu thủ với những thông tin không chính xác nhưng lại nói ra những điều lớn lao. Anh ta đã trải qua những gì ở World Cup 2002 mà không thấy hổ thẹn. Tôi đã từng không có mặt ở đó, rồi tại Đức 4 năm sau nhưng luôn giữ được cái đầu tỉnh táo hơn rất nhiều".


Theo 24H.com.vn


Đợi chờ....!

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024