Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
12/07/2010 17:07 # 1
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
Thăng-trầm sau tiếng còi mãn cuộc World Cup 2010...




Khi tiếng còi của trọng tài trận chung kết World Cup 2010 cất lên, thì cũng là lúc những cung bậc thăng-trầm trái ngược nhau diễn ra cùng lúc ở hai đất nước Tây Ban Nha và Hà Lan
.



Hàng triệu triệu người trên khắp đất nước Tây Ban Nha đang vỡ òa trong niềm vui chiến thắng sau khi đội tuyển quốc gia của họ lần đầu tiên giành ngôi vị vô địch ở đấu trường thể thao lớn nhất hành tinh.

Ngay sau khi trọng tài thổi tiếng còi mãn cuộc, pháo hoa đã rực sáng trên bầu trời nhiều khu vực ở quốc gia bán đảo Iberia, từ thủ đô Madrid đến thành phố Zaragoza ở Đông Bắc và Seville ở Tây Nam.

Niềm vui và nỗi buồn đã diễn ra cùng lúc sau tiếng còi mãn cuộc chung kết World Cup 2010. (Nguồn: Internet)

Dưới cái nóng 40 độ C, hàng chục nghìn người đã đổ tới các quảng trường và địa điểm công cộng để nhảy múa, ăn mừng thành tích của các cầu thủ con cưng, tạo thành một biển những sắc đỏ-vàng, khiến sự kiện này mau chóng trở thành lễ hội lớn nhất ở Tây Ban Nha từ trước đến nay.

Họ mang theo tất cả những gì có liên quan tới bóng đá, tới "La Furia Roja" (biệt danh của tuyển Tây Ban Nha), thậm chí cả những biểu ngữ kiểu như "Bạch tuộc Paul vạn tuế!" (Octopus Paul, Forever!) cùng những bức tranh ngộ nghĩnh về "nhà tiên tri" 8 chân này.

Giao thông tắc nghẽn trên hầu khắp mọi nẻo đường, nhưng chẳng mấy ai bận tâm hay khó chịu. Thủ đô Madrid trở nên huyên náo hơn bao giờ hết, với tiếng hát hò, với tiếng cổ động và trên hết là tiếng kèn vuvuzela chính hiệu được nhập khẩu từ Nam Phi.

Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Rodriguez Zapatero cho biết ông đã rơi lệ khi thủ môn - đội trưởng Iker Casillas nâng cao cúp vàng FIFA trên sân vận động Soccer City, một điều hiếm gặp ở vị lãnh đạo luôn biết kiềm chế cảm xúc này. Ông ca ngợi chiến thắng của đội tuyển quốc gia là "một thiên anh hùng ca, làm rạng danh lịch sử nước nhà." Tây Ban Nha đã phải chờ đợi quá lâu để có được danh hiệu này.

Trái ngược với không khí trên toàn đất nước của vũ điệu Flamenco, sự im lặng chết chóc đã bao phủ xứ sở hoa Tulip, Hà Lan sau khi đội bóng này đã không thể tận dụng thành công các cơ hội làm bàn và đành chịu thất bại trước "bò tót" Tây Ban Nha.

Nhiều người đã khóc, một số khác ôm mặt đau khổ hoặc nằm gục xuống đất chán chường, những người còn lại lủi thủi rời khỏi quảng trường và những tụ điểm xem bóng đá công cộng. Những tiếng kèn vuvuzela đã im bặt.

Hàng trăm nghìn bùa may mắn tại quảng trường ở thành phố Amsterdam như tai thỏ, cỏ ba lá cùng các đồ cổ vũ như mũ có sừng viking, tóc giả màu cam.... đã không thể đem chiến thắng về cho "Oranje Elftal" (biệt danh của tuyển Hà Lan) trong lần thứ ba lọt vào trận chung kết một kỳ World Cup. Các cổ động viên Hà Lan chỉ còn biết an ủi nhau: "Xin hẹn gặp lại vào năm 2014 tại Brazil nhé, Lốc da cam!".

Theo VietnamPlus


Đợi chờ....!

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024