Mình tình cờ khám phá ra cái clip quảng cáo này. Clip kể về 1 cô gái người Việt mới qua Pháp du học, đang ngồi ở 1 quán cafe thì gặp 1 anh chàng Pháp, rất thích anh ấy nhưng mãi mà không thể nói được tiếng "Bon Jour". Còn anh chàng thì cũng thích cô gái nhưng cũng ko thể nói dc tiếng "Xin chào". Qua nhiều lần vô tình thấy nhau và cố gắng nói thì cuối cùng: cũng có dịp hai ng lướt đi qua nhau, cùng chạy chiếc SYM - Elizabeth EFI thì đã thốt lên được hai tiếng ấy, hóa ra là trong suốt thời gian đó cả hai đã chăm chỉ học tiếng của nhau. Câu truyện thật lãng mạn các bạn hen, mình thích cái video clip này cực luôn ý
SỞ THÍCH NÉM ĐÁ GIẤU TAY,GẮP LỬA BỎ TAY NGƯỜI
NĂNG KHIẾU VÀ SỞ TRƯỜNG CHỌC GẬY BÁNH XE