Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
03/07/2010 07:07 # 1
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
Bước chân lịch sử của Paraguay...


Có đến 4/5 đại diện Nam Mỹ giành vé vào tứ kết, biến World Cup thành giải đấu Copa America thu nhỏ trên đất Nam Phi. Trong số đó, Paraguay đáng được nhận những lời khen nhất.


Niềm vui chiến thắng của Paraguay Ảnh: Reuters

* Lịch sử đã sang trang

Khi tiền đạo dự bị Oscar Cardozo bình tĩnh đánh lừa Eiji Kawashima ở loạt sút luân lưu cuối cùng, ấn định chiến thắng 5-3 trước người Nhật, các cầu thủ Paraguay vỡ òa trong niềm vui. Họ liên tục hát và chạy đến trước khu khán đài dành cho các CĐV Paraguay. Bên ngoài sân, HLV Gerardo Martino gục đầu vào vai người trợ lý và bật khóc như một đứa trẻ. Cùng lúc đó, ở đất nước Paraguay, người dân đổ ra mọi nẻo đường, họ thể hiện niềm vui bằng cách hét vang và không ngừng nhảy múa.

Đó là thời khắc của lịch sử, khi La Albirroja (biệt danh của Paraguay) giành chiếc vé bước vào vòng tứ kết World Cup 2010. Kể từ khi tham dự ở kỳ World Cup đầu tiên (1930) và sau đó trải qua 6 lần góp mặt khác, chưa bao giờ Paraguay tiến xa hơn vòng 16 đội. Nhưng giờ thì lịch sử đã được lật sang một trang mới, sau cái ngày kỳ diệu ở sân Loftus Versfeld (Pretoria), mà Paraguay là những người chơi hay hơn Nhật.

Trước đây, Paraguay có thể rất mạnh ở Nam Mỹ, với 1 lần giành Copa America, nhưng trên sân chơi thế giới đội bóng đỏ - trắng này thường đá thất thường, và dễ bị bắt nạt. Ấn tượng mà Paraguay để lại tại các kỳ World Cup trước chỉ gói gọn ở vòng bảng. Vì thế, khi đến Nam Phi, Paraguay cũng không được đánh giá cao. Không ít người dự đoán, Paraguay sẽ chỉ tiến vào vòng 1/8 và ra về. Bằng sự tự tin, lối chơi hợp lý và xây dựng thành công một tập thể gắn kết, La Albirroja đã cho cả thế giới thấy được một bộ mặt khác.

Xuất sắc buộc Italia chia điểm, khuất phục “ngựa chứng” Slovakia và giành tiếp 1 điểm trước “kẻ nổi loạn” New Zealand đã đưa Paraguay lên ngôi đầu bảng F. Nhờ đó, đại diện Nam Mỹ này tránh được Hà Lan ở vòng 1/8 và trở thành tiền đề để tiến bước vào tứ kết. Một phần may mắn nhờ tránh được Hà Lan, nhưng điều đó cũng không thể phủ nhận được phong độ ấn tượng mà thầy trò HLV Martino đã thể hiện.

Lần đầu tiên trong lịch sử Paraguay góp mặt trong “nhóm G8” của bóng đá thế giới, điều này cũng đồng nghĩa sức ép với đội bóng đỏ - trắng là không nhiều. Vì thế, nếu tiếp Bảntục giữ được lối chơi hợp lý, nhất là khả năng phòng ngự ấn tượng (mới chỉ thủng lưới 1 bàn), Paraguay hoàn toàn có thể mơ đến một điều kỳ diệu khác, khi Tây Ban Nha vẫn chưa cho thấy hình ảnh của ứng viên vô địch.

* Người hùng Partino

Trong thành tích lịch sử của Paraguay, không một cầu thủ nào thực sự nổi bật, và HLV Gerardo Martino mới là người hùng đích thực. Chính Martino đã thổi vào Paraguay một luồng sinh khí mới, mang đến cho các cầu thủ sự tự tin và khát vọng. Đồng thời, vị HLV người Argentina này đã xây dựng đội bóng đỏ - trắng thành một tập thể có sự gắn kết cao, không dễ bị đánh bại. Việc Paraguay giành vé đến Nam Phi sớm, và chỉ thua Brazil 1 điểm ở vòng loại càng thể hiện rõ tầm ảnh hưởng của Martino, chủ nhân danh hiệu HLV xuất sắc nhất Nam Mỹ 2007.

Là một người Argentina, nhưng Martino cũng xem Paraguay như ngôi nhà thứ hai. Đó là lý do vì sao ông khóc như một đứa trẻ khi cầm trên tay chiếc vé tứ kết. “Tôi từng có không ít niềm vui, đặc biệt là những ngày còn khoác áo Newell’s Old Boys. Nhưng đây mới là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Paraguay là ĐTQG đầu tiên mà tôi dẫn dắt, và thật kỳ diệu là chúng tôi lần đầu tiên trong lịch sử giành được quyền vào tứ kết, mang đến niềm vui cho người dân. Bây giờ, chúng tôi chưa muốn dừng lại”.

Theo Thể thao & Văn hóa Online


Đợi chờ....!

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024