Tuần trước, mình ngồi cà phê với một anh khóa trên, học Điện – Tự động hóa, ra trường hơn 1 năm, hiện đang làm cho một công ty chuyên xuất khẩu thiết bị công nghiệp sang Nhật và Thái Lan. Câu chuyện ban đầu xoay quanh chuyện lương, công việc, môi trường… nhưng rồi chuyển sang một chủ đề khá bất ngờ: xuất nhập khẩu.
Mình từng nghĩ lĩnh vực này là của dân ngoại thương, logistic hay quản trị kinh doanh. Nhưng anh nói thế này: “Công ty xuất thiết bị mà không có kỹ sư hiểu rõ sản phẩm, thông số, tiêu chuẩn kỹ thuật thì làm sao truyền đạt cho khách hàng quốc tế? Nhiều hợp đồng trục trặc chỉ vì mô tả kỹ thuật khai báo sai khi làm hồ sơ xuất khẩu.”
Lúc đó mình mới bắt đầu tò mò. Về nhà, mình thử tìm hiểu các thông tin xuất nhập khẩu của một số mặt hàng công nghệ của Việt Nam. Mình khá bất ngờ khi thấy dữ liệu chi tiết: sản phẩm gì, gửi đi đâu, ai mua, ai bán… Thậm chí còn có thể xem được mức giá trung bình, xu hướng theo từng tháng.Từ đó mình rút ra vài điều:
-
Dân kỹ thuật không thể đứng ngoài cuộc chơi toàn cầu.
-
Hiểu về xuất nhập khẩu giúp mình nói chuyện được với bộ phận kinh doanh.
-
Biết xu hướng thị trường => biết nên phát triển sản phẩm theo hướng nào.
Giống như anh nói hôm đó: “Kỹ sư thời nay không chỉ biết thiết kế hay lập trình, mà còn phải biết sản phẩm mình sẽ đi đến đâu, phục vụ ai, và cần đáp ứng điều gì để được xuất khẩu."