Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
24/07/2015 22:07 # 1
vanthanhdtu
Cấp độ: 22 - Kỹ năng: 11

Kinh nghiệm: 121/220 (55%)
Kĩ năng: 67/110 (61%)
Ngày gia nhập: 11/12/2011
Bài gởi: 2431
Được cảm ơn: 617
Mời tải về bộ ảnh "Nàng thơ" của tác giả Hữu Quốc.


Tác giả Hữu Quốc đã chụp một bộ ảnh với tên gọi "Nàng thơ" được nhiều người đánh giá cao trên Facebook. Diễn đàn Techrum xin phép tác giả gửi bộ ảnh đến bạn đọc, nếu thích xin mời tải về ở cuối bài.
 

[​IMG]


Ngồi trong coffee nhìn ra ngoài, nghe Giấc Mơ Mùa Thu của Lệ Quyên cảm giác thích thú đến kì lạ".

"Ngày nào còn mang hơi thở, chắc tôi vẫn còn nhớ người,
Ngày nào đôi chân lê bước, tuổi xuân theo chiều nắng phai..."

Những câu hát trong Giấc Mơ Mùa Thu làm tôi nhớ đến một vài người, lại đặc biệt hơn khi nghĩ về một người. Như việc dành tình cảm cho một ai đó thuần nhất chỉ là như thế, trong veo như nước hồ mùa thu mặc cho vẫn xao động nhiều bởi những cơn gió nhỏ...

Có đôi lần tôi bỗng dưng tin mãnh liệt vào việc mình sẽ chờ đợi một ai đó, lâu như thế nào cũng được, năm này qua tháng nọ chẳng hề gì, khi tôi muốn mình sẽ neo đậu lại bên một ai đó thật bền bỉ và không thay đổi nữa.. nhưng đó là điều tôi muốn, không phải điều người ta cần. Và sau những niềm tin mãnh liệt ấy cũng chỉ là vài lần phủi tay và mất hút.

Có người nói với tôi : "Anh chụp ảnh như vậy, đã bao giờ gặp được nàng thơ của mình chưa?", tôi lắc đầu, cái lắc đầu thật khẽ khàng, bởi lẽ có những điều đâu phải muốn là có thể tìm được. Đâu dễ gì để có thể tìm được một cô gái cho ta cảm hứng để mặc sức mà sáng tạo, bởi thời gian đã làm tôi phải tin rằng không có quá nhiều người để tôi có thể dốc hết lòng...

Vậy mà trong một chiều nắng nhạt, tôi lại vô tình gặp được em, cô gái với nụ cười thuần khiết và đôi mắt long lanh, trong veo như hồ nước mùa thu. Tôi đắm chìm trong xúc cảm của một người làm nghệ thuật. Chỉ đôi phút ngắn ngủi tiếp chuyện nhau, chụp ảnh cùng nhau nhưng đó lại là những bức ảnh cho tôi nhiều cảm xúc nhất từ trước đến giờ...

Chẳng biết có còn đủ duyên, đủ cơ hội để gặp lại nhau lần nữa trong đời hay không...

- Ngoài hiên nắng lên, đi về đâu đó giấc mơ trôi dạt
Ôi ngày hôm qua dường như chưa đến bao giờ...

Đà Nẵng, 24.07.2015
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



--
Tải về:

 

 

 

Theo:  techrum.vn




 
Các thành viên đã Thank vanthanhdtu vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024