Kienviet.net – Kết thúc ngày thứ hai của liên hoan, đồng thời cũng là chương trình khép lại liên hoan kiến trúc sư trẻ toàn quốc lần V, buổi tối tất cả các đoàn tập trung về bãi biển Cửa Việt để tham dự đêm hội trại.
Thời thiết buổi chiều trước khi diễn ra chương trình không được tốt, mưa khá to. Nhìn những hình ảnh Ban tổ chức dầm mưa dựng lán, sân khấu chúng tôi cảm nhận được rất rất nhiều nối vất vả của đoàn chủ nhà. Trong thời gian diễn ra liên hoan lần này, có rất là nhiều vấn đề phát sinh, từ lượng KTS và người nhà KTS đi kèm tăng lên, rồi lo ổn định chỗ ăn ở, tham gia hoạt động liên hoan, … ban tổ chức đã làm việc rất vất vả để chương trình có thể diễn ra thành công.
Công tác chuẩn bị hết sức vất vả
Càng gần thời điểm diễn ra chương trình thời tiết lại càng thuận lợi, trời quang mây …và chúng tôi bắt đầu một đêm giao lưu với những kỷ niệm khó phai.
Ca khúc khai mạc
Các Kiến trúc sư Trẻ cùng đọc Hịch Kiến Trúc – tác phẩm của KTS Nguyễn Trí Thành
Cháy cùng A+G Band
Màn biểu diễn của đoàn KTS Trẻ trường Đại học Kiến trúc Hà Nội do KTS Lương Tiến Dũng sáng tác
Say và ca hát cùng lửa trại
Tranh thủ làm hình xăm kỷ niệm
Khép lại chương trình hội trại, đoàn Kiến trúc sư Trẻ Thanh Hóa trở thành đơn vị đăng cai Liên hoan Kiến trúc sư Trẻ toàn quốc lần thứ 6 và đấu giá thành công LinGa với giá 90 triệu.
Còn rất nhiều điều muốn nói và 2 ngày là quảng thời gian quá ngắn ngủi để có thể nói hết những tâm tư, nguyện vọng của mình. Nhưng chỉ với 2 ngày ngắn ngủi đó, các KTS Trẻ đã có thêm nhiều niềm tin, hy vọng và ý chí trên hành trình của sự sáng tạo. Hẹn gặp lại tại Liên hoan Kiến trúc sư Trẻ toàn quốc lần Vi tại Thanh Hóa, quê hương sông Mã anh hùng, thành nhà Hồ – di sản văn hóa thế giới, bãi biển Sầm Sơn xinh đẹp…đẹp ngay từ những vần thơ của Tố Hữu:
…”Mười chín năm rồi. Hôm nay lại bước
Đoạn đường xưa, cát bỏng lưng đồi.
Ôi có phải sóng bồi thêm bãi trước
Hay biển đau xưa rút nước xa rồi ? …” – Tố Hữu