Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
09/04/2020 11:04 # 1
nguyenthuongtra
Cấp độ: 28 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 154/280 (55%)
Kĩ năng: 38/70 (54%)
Ngày gia nhập: 17/09/2015
Bài gởi: 3934
Được cảm ơn: 248
[Youth Confessions] Chia Sẻ Phương Pháp Học Các Môn ACCA Hiệu Quả Từ Chàng Trai Chinh Phục Thành Công 9 Môn F


Thực ra ngày trước em thi vào kiểm toán vì thấy điểm cao và nghe có vẻ “oai oai”, chứ cũng chả biết kiểm toán là gì cả. Lên Đại học thực sự là em đã chơi bời khá nhiều, nghỉ học liên tiếp và đến hết năm 2 thì GPA của em đạt trung bình khá. Lúc đấy em khá thất vọng và bắt đầu nhìn lại bản thân và tự hỏi sao mình buông thả bản thân quá.
Lúc đó em học môn Nguyên lí kế toán ở trường, chương trình của em học bằng Tiếng Anh, đó là môn đầu tiên khiến em thấy hứng thú, thế là em quyết định sao mình không thử sức với kế kiểm xem nó ra sao? Mặc dù đã quyết định vậy nhưng vẫn thấy rất mơ hồ, em bắt đầu tìm hiểu và đặt ra vài mục tiêu, đầu tiên là vào được Big 4, mà để vào được Big thì phải có gì đó nổi bật, lúc đó biết được về ACCA, đọc qua 1 vài bài thấy “hay hay”, thế là quyết định gắn bó với ACCA luôn.
 
Em thấy mỗi môn học ACCA đều có một cái khó riêng và một điểm thú vị riêng, nhưng có lẽ khó nhất đối với em là F6 Taxation. Vì tư duy của Thuế hơi lạ và F6 thì nặng về cả lí thuyết và bài tập, phải nghiên cứu và đọc rất nhiều thông tư. Đợt đó em nhớ đã cày hết past exam, highlight vàng choé cả mấy tập thông tư mà cũng chỉ trên điểm pass 1 chút.
Nhưng cũng may là em được học thầy Vĩnh, thầy giảng dạy rất tận tâm dễ hiểu, vì thầy là người Việt duy nhất dạy các F cao nên mọi người hay tranh thủ hỏi các vấn đề thắc mắc nhiều lắm, hỏi trực tiếp trên lớp và cả email riêng cho thầy để hỏi. Mặc dù công việc của thầy cũng khá bận nhưng thầy trả lời từng email cực kỳ cẩn thận và thầy trả lời đến tận sáng hôm thi F6.
 
Có một câu mà em cực thích khi nhắc đến hành trình này: “ The journey of a thousand miles begin with a single step” – Hành trình vạn dặm bắt đầu bằng một bước chân. Mỗi một môn học là một đoạn hành trình nhỏ, mỗi ngày bước 1 bước chân, vài tháng hoàn thành vài đoạn hành trình, chỉ vài lần như vậy là nhìn thấy được đích đến. Chính vì ACCA chia nhỏ thành nhiều môn học như vậy nên em luôn tâm niệm chưa cần biết năm nào tháng nào sẽ hoàn thành ACCA, cứ mỗi kì học 1 đến 2 môn, học xong lại thi, cứ sau mỗi kì thi là lại thấy thanh “ Progress to ACCA member” dài thêm một chút.
 
Và một điều nữa, nếu có thể thì có thể tìm cho mình 1 partner, em nghĩ 1 người bạn thân có thể học cùng, cùng chung đích đến, cùng nhau chia sẻ những khó khăn vấp váp trên đoạn đường đi thì mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn vì bao giờ hai cái đầu cũng hơn một cái mà!
 
Nguồn: Chu Ngọc Long
 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Ybox.vn

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024