Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
31/10/2011 18:10 # 1
nguyenthang_ktr
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 180/300 (60%)
Kĩ năng: 148/210 (70%)
Ngày gia nhập: 06/10/2011
Bài gởi: 4530
Được cảm ơn: 2248
Tăm sự của tôi!!!


          Nếu 1 ngày, ngày đó phải là 1 ngày thật xui xẻo, cái ngày mà bác sĩ cũng đành nói lời xin lỗi với gia đình tôi. Tại sao lại khó hiểu như vậy? Tại vì ngày đó tôi phải đi lên thiên đường, nơi mà mỗi người dù sớm hay muộn, dù muốn haykhoong cũng phải một lần đến đó. Nói vậy các bạn cũng đã hiểu được phần nào rồi chứ.
          Khi ngày đó xảy ra thật, cũng đừng ai cố giúp tôi một cuộc sống bằng việc sử dụng máy móc, vì tôi không muốn ai thương hại tôi, tôi cũng không muốn người yêu tôi lại lo lắng cho tôi hằng ngày.
          Và tôi muốn khi tôi chết, thì tôi có thể là cho cuộc sống này tươi đẹp hơn.
          + Hãy lấy đôi mắt của tôi cho một người nào đó chưa bao giờ được thấy ánh sáng mặt trời, hay cho một đứa bé tội nghiệp chưa lần nào được thấy mẹ mình.
          + Hãy lấy máu của tôi cho những ai không may bị tai nạn mất nhiều máu.
          + Hãy đưa trái thận của tôi cho một người phải lệ thuộc vào máy móc để duy trì cuộc sống tù tuần này sang tuần khác.
          + Hãy lấy xương của tôi, lấy từng bắp thịt của tôi và từng sợi dây thần kinh trong thân xác tôi và tìm cách giúp một đứa trẻ tàn tật có thể chạy nhảy, vui đùa như bao đứa trẻ khác.
          + Hãy lấy bộ não của tôi cống hiến cho nền y học, để sau này các bác sĩ không phải nói lời "xin lỗi" với người nhà bệnh nhân.
          + Hãy đốt những gì còn lại vô dụng trên thân xác tôi, rồi rải tro của tôi vào gió, để tôi có thể bay đi khắp mọi nơi trên thế giới này.
          + Nếu phải chôn một thứ gì đó, thì hãy chôn đi những tội lỗi của tôi, chôn luôn sự yếu đuối và tất cả những gì xấu xa nhất của tôi, để linh hồn tôi có thể bay lên thiên đường.
          +Nhưng có một thứ trên người tôi mà không ai có thể lấy cắp và phá hủy nó, đó là trái tim của tôi. một trái tim biết yêu thương, biết giận hờn và biết cảm thông và tha thứ cho những người đã mắc lỗi với tôi.
          Nếu một ngày, người con gái tôi yêu đọc được những lời tâm sự này, thì tôi mong nó sẽ thành hiện thực.
          Các bạn cũng đừng bao giờ quên tôi nhé, vì tôi luôn ở bên các bạn và tôi mãi yêu các bạn.


Sưu tầm!
 


Nguyễn Anh Minh Thắng- K17 KTR3
Gmail: nguyenthang1593@gmail.com

...

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm 1 ngày sống để yêu thương!!!

 
Các thành viên đã Thank nguyenthang_ktr vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024