Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
30/10/2011 01:10 # 1
quynhdtu
Cấp độ: 17 - Kỹ năng: 12

Kinh nghiệm: 120/170 (71%)
Kĩ năng: 34/120 (28%)
Ngày gia nhập: 01/04/2011
Bài gởi: 1480
Được cảm ơn: 694
Những lời tâm sự mộc mạc, giản dị của tên bạn thân


 Không văn chương, hoa mĩ, nhưng những gì Quân- tên bạn thân hồi cấp 3 của mình viết ra làm mình xúc động. Cuốn lưu bút ngày nào mình vẫn còn gữi mãi như một kỉ vật một thời để nhớ. Những lúc buồn giở ra đọc, nhưng mình không lật trang đầu tiên mà bao giờ cũng lật trang cuối cùng ra xem trước. Vì ở đó có lời tâm sự của Quân. Đây là nguyên văn( k hề bịa đặt)

Hichic....Được viết sau đứa giỏi văn là một vinh dự quá lớn. Bọn nớ hắn viết hay quá, không biết viết chi đây...Xem nào!
      Đầu tiên , À! Phải tìm cách xưng hô hêy!...( hic. cái đồ bày đặt@@)
Tau sinh tháng 7>4( tháng sinh của mình)=> hehe....thôi tau chịu thua thiệt vậy, tau làm anh cho mi làm em lun....( chỉ đc cái bắt nạt mình thôi)
Anh có mấy lời căn dặn em Mốc ( biệt danh hén đeo vô cho mình suốt mấy năm cấp 3 đó) trước lúc lâm chung...( tức là lên đường thi ĐH đó)   À quên! trước lúc vào đời chứ ( thằng khùng, vào đời từ khi sinh ra rồi chớ.hic
Em à! Bể khổ vô biên, quay đầu lại là bờ( thiện tai) Bên ngoài thì có thể em hồn nhiên vô tư như một con điên nhưng bên trong thì là một trái tim mó méo, cũng phải chịu đựng nhiều đau khổ trong cuộc sống( đọc đến đây là mắt mình nhoè đi) . Anh hiểu và rất thông cảm với em nhưng anh k biết phải làm gì cả. Trong lúc đó, em lại giúp anh rất nhiều. Đó la điều anh rất khổ tâm( hic ..hic)...Anh thân với em có lẽ cũng đc 2 năm rồi hêy? Trong 2 năm qua anh mới thấy đc đằng sau tính cách vô tư đó là nhiều tâm sự. Nhưng em nên nhớ rằng đó mới chỉ là bước khởi đầu của cuộc đời, phía trước chúng ta là cả một bầu trời rộng lớn mà tất cả chúng ta phải bay qua ( hén làm như mình là siu nhơn ý.hì)
Trong 2 năm qua, em là người anh tin tưởng nhất và sẵn sàng chia sẻ mọi chuyện vui buồn. Còn đối với em, anh có đáng tin tưởng hay k thì anh k biết ( hic. tau cũng tin tưởng mi lắm mà., nhưng chỉ có điều là tau khó chia sẻ ra thôi)
Nhưng dù sao được em chia sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống cũng làm anh hiểu nhiều điều. Mỗi lần nghe em kể về những lo lắng thì anh cũng muốn động viên,
an ủi nhưng anh k thể làm đc vì anh k biết nói gì và làm gì( chỉ cần mi ngồi nge tau than thở là đc rồi mi ah)
Mau thật, cũng k còn nhiều thời gian nữa là chia tay rồi, chia tay với lớp 12A2, với ngôi trường PHT , với tất cả mọi chuyện buồn vui. Cảm giác thấy mình chưa làm đc gì, chưa nói đc gì. Nhưng bây giờ việc học tập là việc quan trọng trước mắt, mọi con đường đều dẫn đến thành công. Cũng chẳng biết viết sao nữa, có nhiều điều suy nghĩ mà k thể nói thành lời. Thôu! chúc Quỳnh mốc thực hiện đc ước mơ, có cưộc sống đẹp, một gia đình ấm cúng và........( nói lấp lửng, tên ni có ý chi đây...hừm)
Đó là những lời tâm sự của tên bạn thân mình. Đơn giản nhưng ý nghĩa. Mong các bạn sẽ luôn gữi mãi được tình bạn tốt đẹp tồn tại mãi mãi. 
Cảm ơn mi đã đến và làm bạn của tau trong cuộc đời này.^^



You can if you think you can

Smod "Góc Học Tập"

Skype: mocmummim

Email: phanthiquynh.qnh3@gmail.com

FB: facebook.com/phan.quynh.96


 
Các thành viên đã Thank quynhdtu vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024