Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
10/10/2011 00:10 # 1
sat_thu_nikita
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 88/90 (98%)
Kĩ năng: 29/50 (58%)
Ngày gia nhập: 27/09/2011
Bài gởi: 448
Được cảm ơn: 129
invisble...


 
 
 
 
Đôi khi online, tôi đặt trạng thái "invisible" mà thầm nghĩ đến nhiều người có thói quen mặc định “invisible to everyone” ngay khi vừa online.

Mình "invisible" mãi mãi với một số người mà không hay biết rằng có khi mình cũng trong danh sách "invisible" mãi mãi của người khác.

"Invisible" là trạng thái online nhưng người khác không thấy, mục đích để chỉ “chat” với người mình muốn hoặc cần nói chuyện, để nhìn nick người khác sáng mà cảm thấy yên lòng hoặc vì không muốn bị làm phiền hoặc cũng chỉ đơn giản là vì tôi không thích "available" mà thôi!

Trong cuộc sống thực không có mặc định "invisible" nhưng sao đôi khi vẫn cảm giác mình sống đấy mà cứ như đang vô hình vậy.

Cứ nhàn nhạt, lẳng lặng, không có gì nổi bật, không ích gì, cũng chẳng hại chi ai.

Chợt bàng hoàng nhận ra, có phải tôi đang tự đặt nút "invisible" mãi mãi cho chính mình trong cuộc sống thật rồi không?!

Cứ mãi kiếm tìm điều kỳ diệu trên mạng ảo mà phải chăng đã đánh mất giá trị thật của bản thân?

Điều đó thật sự đáng sợ.

Có bao giờ bạn cảm thấy cuộc sống mình như một cọng dây thun.

Cứ xoay tròn và trơn tuột, không thăng trầm, đứt quãng cảm giác cứ ngủ yên như vậy.

Nếu bị kéo thì cũng chỉ là giãn ra hay co lại nhưng rồi cũng vẫn cứ trơn trờn trợt và quẩn quanh nối tiếp.

Vậy nhưng đâu ít người mơ ước cuộc sống như vậy bởi ý niệm bao biện là ước mơ một cuộc sống giản đơn là đủ hạnh phúc.

Đơn giản như cọng thun vậy, nhưng hạnh phúc thì có chắc không?

Cuối cùng thì hạnh phúc là gì sao cứ miên viễn đi tìm, miên viễn đặt dấu hỏi và lòng thì cứ hoang hoải "hạnh phúc ơi, ngươi ở đâu?"…

Phải chăng thành công, có nhiều tiền, có địa vị, danh vọng, có vợ đẹp, con khôn là hạnh phúc?!

Nhiều người nghĩ và mơ ước vậy. Và gắn mác: " Ước mơ tôi đơn giản có thế thôi!".

Vậy trả lời mình tại sao lại có lắm người vừa chức cao vọng trọng, tiền của đầy túi, vừa vợ đẹp con khôn mà vẫn cặp kè “em nhỏ”, con rơi, vẫn những kiện này tụng kia thế nhỉ ? Mà có khi nào với người ta như vậy mới là hạnh phúc không chừng.

Cuộc sống mà cứ trơn láng, nhẵn nhụi rồi cũng sẽ khiến mình dần cảm thấy vô hình trong dòng đời, đang sống nhưng cũng như đang "invisible" mặc định là vậy.

Lẳng lặng trôi, đằng đẵng, vô nghĩa… và vô hình. Đôi khi cuộc sống vô nghĩa và an nhàn đến mức ta đã quá quen với nó để có thể nhận ra.

Làm thế nào bây giờ khi lỡ lạc bước vào vòng dây thun mất rồi? Vậy là hết sao, là sống không ai biết, chết không ai hay ư?
Thì sao nào, đơn giản là trở thành cọng thun có ích thôi.

Mỗi người đều có lý do để tồn tại cơ mà, đời là để sống và tận hưởng nên hãy dũng cảm làm những điều bên ngoài cọng thun an toàn của chính mình nhé!

Sưu tầm
nguồn:http://www.facebook.com/pages/D%E1%BB%ABng-l%E1%BA%A1i/100847430025274



 
Các thành viên đã Thank sat_thu_nikita vì Bài viết có ích:
13/10/2011 08:10 # 2
nguyenthang_ktr
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 180/300 (60%)
Kĩ năng: 148/210 (70%)
Ngày gia nhập: 06/10/2011
Bài gởi: 4530
Được cảm ơn: 2248
Phản hồi: invisble...


Satthu có bao giờ trong trạng thái đó k????
Mình thì thương xuyên phải đối mặt vs nó mà k hỉu lý do tại sao nữa...
chắc cùng chảnh ngộ mất rồi


Nguyễn Anh Minh Thắng- K17 KTR3
Gmail: nguyenthang1593@gmail.com

...

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm 1 ngày sống để yêu thương!!!

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024