Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
11/03/2011 00:03 # 1
bi_kt16
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 54/110 (49%)
Kĩ năng: 37/100 (37%)
Ngày gia nhập: 22/09/2010
Bài gởi: 604
Được cảm ơn: 487
[4r....]


Chán ngắt, có lẽ đó là từ mình nghĩ ra lúc này. Dạo 4r bao nhiu lần, tìm kím đến mỏi đứ đừ con mắt vẫn k tìm thấy hứng thú của lúc trước. Lượng thì tốt rồi nhưng chất chẳng đc bao nhiu. Vào nghe xong Radio rồi lặng lẽ đi ra, cũng chẳng buồn cm 1 cái. Chả hiểu từ lúc nào mà thấy mình lạc hẳn ra ngoài. Không biết có nhiêu người giống mình lặng lẽ ghé vào rồi lặng lẽ đi. Nếu cách đây 5 tháng... Không hiểu những con người từng là thành viên tích cực, từng góp vui cho cb, chém k sợ ai bây giờ đi đâu cả rồi. Qui về ở ẩn hở? Thật sự muốn vào 4r lắm lắm nhưng suy đi nghĩ lại vào cũng chẳng biết làm gì, không biết làm cách nào để hòa vào. Rồi lại có những con người nc... không thể tưởng, nếu lúc trc' chắc bị mấy nick màu bủa vây rồi (kaka). Trước tết vắng hoe, trong tết càng vắng, sau tết vẫn vắng, bây giờ lại sắp đến mùa thi càng vắng hơn.... Buồn không thể tả, tại muốn gắn bó với nó quá nên cứ nhìn thế này chịu không nỗi:( Nói thì nói cho sướng miệng vậy thôi chứ cũng chả bik làm gì cho nó tốt hơn, nghĩ lại có thêm 1 móng bé tí như mình cũng chả thắm vào đâu mà có mất đi cũng chẳng ai thèm để ý. Mong cho mày ngày càng tốt hơn 4r àh


Nguyễn Thị Thanh Tâm

                                                                                                                     Nước chảy hoa rơi........
 
 

 
Các thành viên đã Thank bi_kt16 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024