Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
12/09/2010 19:09 # 1
chucuoi
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 4/10 (40%)
Ngày gia nhập: 12/09/2010
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 4
Chỉ biết đứng nhìn và khóc mà thôi


        Hôm nay là một ngày đáng nhớ của đời tôi. Đúng cách đây hai năm tôi đã nói với cô ấy là: “ anh đã yêu em rồi”. Chỉ vỏn vẹn mấy chữ đó thôi nhưng tôi phải trằn trọc băn khoăn mãi giữa “nói” và “ không nói”. Thế rồi đến một ngày tôi đã lấy hết can đảm để nói ra điều ấp ủ trong long bấy lâu nay. Nhưng thật trớ trêu thay điều tôi nhận lại được là: “ em đã có người yêu rồi, em chỉ xem anh la người bạn thân thiết nhất của em mà thôi”. Lúc đó tôi đứng sững người trái tim nhói đau vô cùng. Nhưng tôi vẫn phải cố gắng vui vẽ đê chúc phúc cho cô ấy. Khi yêu một ai đó là muốn người đó luôn luôn được hạnh phúc. Chính vì thế mà kể từ lúc đó tôi luôn ở bên cô ấy, lắng nghe mọi phiền muội, rồi những gì vui vẽ của cô ấy với tư cách là “ người bạn thân”. Cứ thế mà thời gian cứ trôi đi,1 tháng rồi 2tháng chúng tôi đã thân thiết nay lại càng thân thiết hơn. Và điều tất nhiên sẽ đến là tôi càng ngày càng yêu cô ấy hơn không muốn rời xa cô ấy chút nào cả.

      Thế rồi vào một đêm tối cô ấy nhắn tin với tôi: “ em đã chia tay với người yêu rồi”. Điều đó làm tôi bất ngờ và  tất nhiên là vui sướng vô cùng vì mình lại có thêm cơ hội.

Nhưng không hiểu vì sao lúc đó tôi lại làm vậy “ tôi đã động viên cô ấy nên suy nghĩ cho thật kỷ kẻo sẽ hối hận”, cú lần này sang lần khác tôi cứ nói vậy. Nhưng cô ấy vẫn cứ giữ vững quan điểm là dàng thời gian để học đã. Nói mãi không được thế là tôi đành thôi, và bắt đầu cuộc hành trình giúp đỡ cô ấy vượt qua mọi khó khăn lúc mới chia tay người yêu. Cuối tuần rồi các ngày lễ tôi đều dành thời gian đưa cô ấy đi chơi. Cứ thế tôi càng ngày càng nhìn thấy nhiều nụ cười nở trên môi cô ấy giống như lúc chưa có chuyện gì xảy ra.

     Đến khi biết rõ cô ấy đã quên được hẳn người con trai kia. Tôi lại tiếp tục việc chinh phục trái tim cô ấy mà lại nói lên điều “ anh yêu em” lần thứ hai. Thế nhưng vẫn không có gì thay đổi cô ấy vẫn xem tôi là người bạn thân thiết và không muốn nghĩ tới chuyện tình cảm ở thời gian này,mà chỉ muốn học thôi. Khi nghe điều đó khác với lần trước tôi không đau khổ nữa mà chấp nhận lời cô ấy nói để cho cô ấy học đã và tiếp tuc chờ đợi tiếp tục làm người bạn thân của cô ấy.

   Nhưng điều đã làm tôi đau khổ hơn cả chuyện cô ấy từ chối tình cảm của tôi cũng đã đến. Cô ấy không muốn tôi ở gần cô ấy nữa. Cô ấy từ chối tất cả các cuộc hẹn đi chơi, tất cả moi việc tôi làm cho cô ấy. Lúc đó trái tim tôi lại thêm một làn nữa phải nhói đau.

Nhung tôi cũng đành phải chấp nhận tất cả vì chỉ muốn cô ấy đựoc hận phúc. Từ lúc đó tôi trở thành người vệ sĩ thầm lặng luôn dõi theo từng bước của cô ấy và luôn tránh mặt tất cả các cuộc vui chơi mà có cô ấy. Nhung rồi thời gian trôi qua 1tháng,3tháng,rồi 1năm trôi qua, tình cảm của tôi đối với cô ấy càng thắm thiêt hơn nưa. Đến lúc đó tôi quyết định sẽ đới mạt với cô ấy không lánh mặt nữa. Tôi lại tiếp tục gặp mặt và làm người bạn của cô ấy. Thật trớ trêu giờ đây cô ấy không còn lánh mặt tôi nữa thì tôi lại không muốn ở bên cô ấy nữa. nói như vậy không có nghĩa là tôi không còn yêu cô ấy. Tình cảm của tôi đối với cô ấy vẫn còn sâu đậm như xưa. Và cô ấy cũng không còn từ chối cáccuộc hẹn như trước nữa. Tôi không muốn ở gần cô ấy nữa vì giờ đây cô ấy không chỉ có mình tôi là người bạn trai thân thiết nhất nữa. Mội gần gặp mặt cô ấy đều ngồi kể về ngừoi bạn kia một cách hồn nhiên. Điều đó làm tôi thất vọng.

    Giờ đây tôi không biết làm thế nào cho phải nữa?





 
Các thành viên đã Thank chucuoi vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024