Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
29/06/2011 23:06 # 1
nguyenloanqt92
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 4/100 (4%)
Kĩ năng: 55/60 (92%)
Ngày gia nhập: 19/10/2010
Bài gởi: 454
Được cảm ơn: 205
Không biết đặt tiêu đề gì nữa :D


1 năm rồi, nhanh thật
Nhớ giờ này năm ngoái, háo hức vào Sg, dự thi.
Mang thật nhiều hi vọng, để rồi thất vọng.
Có lẽ những ai vào lớp mình đều có những thất vọng như thế.
Nhanh đúng không?
1 năm, không quá ngắn, nhưng cũng không đủ dài.
Thấy không khí thi ĐH của mấy em 93, mà  khó chịu dễ sợ.
Cư nghĩ sẽ an phận học hết 4 năm ở đây, vậy mà, trong lòng vẫn có những nỗi buồn...khó chịu lắm.
Ngày xưa mẹ hay nói, làm cái gì cũng cố hết sức, nếu không sẽ hối hận, không kịp đâu.
Quả thực bây giờ hối hận, rất hối hận, nhưng không kịp nữa rồi.
Có nhiều người hỏi, sao không ôn thi lại, 1 năm, có là bao trong 1 đời người.
Uh nhỉ, 1 năm.
Nếu ngày đó mình kiên quyết ở nhà ôn thi, giờ này có như vậy không?
Bạn bè mình, kẻ Bắc, người Nam...ở ĐN này cũng có.
Nhưng cũng có những người đang vật lộn với những công thức, baì tập, để làm lại từ đầu.
Mình không đủ dũng cảm như các bạn ấy.
Mình không đủ tự tin?
Hay vì sao?
Đã từng nghĩ sẽ thi lại, vậy mà...
Kì thi cận kề rồi, có hối hận cũng..muộn rồi.
1 năm ở đây, biết thêm rất nhiều thứ, có thêm nhiều bạn, có nhiều trải nghiệm mới.
Vậy mà, không xua nỗi đau, sự thất bại ê chề này của mình.
những điều mình chưa từng nghĩ, nó đến với mình, làm mình khó chịu khủng khiếp.
Nó khiến mình cảm thấy bất lực, như những lần khó thở vậy, khó chịu, rất khó chịu, nhưng không làm gì được.
Lớp mình, cũng đã 1 năm học rồi.
Vậy mà, thấy chưa phải là 1 tập thể thực sự.
Có những bạn, đến rồi đi, làm mình  nhớ.
Có những bạn khiến mình khó chịu...
Có những bạn...luôn làm mình vui...
Nhưng ...vẫn thấy thiếu thiếu, và sao sao ...
Mà thực sự, cũng tại bản thân mỗi người thôi, như L vậy, tình cảm L dành cho lớp mình, không như L dành cho những tập thể lớp cũ..
Mấy ngày ni tâm trạng không tốt lắm, nên lên 4r lớp mình viết cài cái ngơ ngơ vậy thôi.
hì.
Chuyện gì qua cũng đã qua rồi, hối hận cũng không kịp nữa.
Cố sống tốt, hết mình với ngày hôm nay, và nghĩ cho ngày mai, có lẽ như thế sẽ tốt hơn
Chúc mấy mem lớp mình, luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công nha!!!













Nguyễn Thị Phương Loan         

Mod Góc học tập       

Mail: nguyenloanqt92@gmail.com

 
 

 
Các thành viên đã Thank nguyenloanqt92 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024