Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
22/12/2014 13:12 # 1
niphip
Cấp độ: 26 - Kỹ năng: 14

Kinh nghiệm: 109/260 (42%)
Kĩ năng: 113/140 (81%)
Ngày gia nhập: 19/12/2012
Bài gởi: 3359
Được cảm ơn: 1023
Dang dở ước mơ đại học vì mắc bệnh ung thư máu


Ở tuổi 20 nhưng vóc dáng của Nguyễn Thị Diễm giống như một học sinh đang học cấp II. Chỉ sau hơn 1 tháng phát hiện mắc bệnh ung thư máu, cân nặng của Diễm đã giảm từ 39 kg xuống còn 34 kg.

Khủng hoảng tinh thần với sự đau xót cho bản thân chưa nguôi ngoai, cô gái quê Quảng Bình đang thực sự lo lắng với trước số tiền điều trị cao ngất ngưởng trong khi nhiều thành viên trong gia đình cũng đang mắc bệnh hiểm nghèo mà thu nhập của cả nhà hiện tại chỉ vào khoảng 2,5 triệu/tháng.
 
Sức khoẻ của Diễm sa sút khi mắc bệnh ung thư máu

Sức khoẻ của Diễm sa sút khi mắc bệnh ung thư máu

 

Khuôn mặt buồn rười rượi với đôi mắt đỏ hoe là hình ảnh đầu tiên khi gặp Diễm. Diễm nói rất nhỏ, bà ngoại phải lắng nghe thật kỹ rồi nói lại, tôi mới hiểu em nói gì. Bà ngoại bảo: do Diễm vừa trải qua một đợt hoá trị tấn công nên sức khoẻ đã giảm sút nghiêm trọng. Bên cạnh đó, nỗi lo về gia đình, về không có tiền điều trị khiến tinh thần của Diễm thêm sa sút.

Nhà Diễm có 5 chị em. Diễm là con cả, em sau Diễm mới học lớp 12 và em bé nhất mới được 13 tháng tuổi. Nuôi nấng đứa con thứ 3, bố mẹ Diễm mướt nước mắt khi thấy con không bình thường. Bao nhiêu tiền bạc tích cóp mang ra chữa trị cho đứa em bị bại não bẩm sinh nhưng không có kết quả. Cả ngày trời, em chỉ ngây ngây ngô ngô với những hành động không được kiểm soát. Ông nội Diễm năm nay 90 tuổi đã mắc rất nhiều bệnh như gút, tim vành mạch, loét dạ dày, tai biến mạch máu não… Mỗi ngày, ông phải chịu rất nhiều đau đớn nhưng vì gia đình quá nghèo nên không thể đưa ông đến bệnh viện để điều trị triệt để. Chính vì vậy mà hơn 1 tháng phát hiện bệnh và điều trị nhưng chỉ có bà ngoại 70 tuổi ngày đêm túc trực lo cho Diễm bữa cơm bữa cháo. Bố mẹ Diễm vẫn chưa một lần vào thăm con vì phải ở nhà chăm sóc ông nội đang bị tai biến mạch máu não, trông đứa em bị bại não bẩm sinh và đang ngày đêm lao động và chạy vạy tiền để đóng tiền viện phí cho Diễm.

Trước đây, khi bố mẹ Diễm khoẻ mạnh, chịu khó làm ruộng cộng thêm nghề thợ nề cũng giúp gia đình Diễm đắp đổi qua ngày. Tuy nhiên, khi bố Diễm mắc bệnh gút, sức lao động giảm sút và gia đình có quá nhiều người bệnh khiến kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Đứng trước ngôi nhà cấp 4 mục nát không thể che mưa che gió, nhất là vào những ngày bão gió, thương ông vừa đau bệnh vừa tránh mưa dột, thương các con nhem nhuốc ướt nhèm mỗi đợt mưa về, nên hai bố mẹ “làm liều” vay tiền ngân hàng xây một căn nhà nhỏ. Số tiền vay nợ lên tới hơn 200 triệu đồng chưa biết trông cậy vào đâu để trả thì tin sét đánh lại đổ về nhà Diễm.
 
Sức khoẻ của Diễm sa sút khi mắc bệnh ung thư máu

Bà ngoại 70 chăm lo cho Diễm khi bố mẹ phải ở nhà chăm ông nội bị tai biến mạch máu não và em bị bại não bẩm sinh

Trước đó, Diễm rất yếu với cơ thể gầy còm. Tuy nhiên, chứng kiến gia đình mỗi lần đưa ông, đưa bố, đưa em đi bệnh viện đều căng thẳng, mệt mỏi vì phải đi vay nợ, Diễm đã không dám đến bệnh viện. Cho đến khi cơ thể không còn một chút sức lực, Diễm mới nhờ bạn đưa đi xét nghiệm. Qua hết nhiều bệnh viện tại Đà Nẵng, Diễm bàng hoàng khi phát hiện mình mắc bệnh ung thư máu. Không còn nước mắt để khóc, Diễm mới quyết định gọi điện về cho gia đình và nhập viện. Thật rồi, Diễm mắc bệnh hiểm nghèo, cái bệnh ung thư máu quái ác khiến mạng sống của con người mong manh như “mành treo sợi tóc” lơ lửng giữa cuộc đời Diễm, phá tan ước mơ trở thành Kiến Trúc sư của cô gái bé nhỏ đất Quảng Bình khi đang ở tuổi 20 - độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời thiếu nữ.

Diễm là chị cả. Khi đỗ vào Khoa Kiến trúc - Đại học Duy Tân, gia đình đã kỳ vọng rất nhiều. Trong câu chuyện chia sẻ với chúng tôi, Diễm không ít lần đặt câu hỏi: “Bao giờ em mới được về đi học hả chị? Em muốn được đi học, được tốt nghiệp để kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ. Có phải không điều trị, em sẽ chết không chị?”. Những câu hỏi nghẹn nấc chìm trong những giọt nước mắt. Chỉ vào những vết bỏng nước, những vết kim tiêm như đâm nát cả cánh tay, bà ngoại Diễm xót xa: “Do không tìm được tĩnh mạch để truyền nên mỗi lần tiêm là mỗi lần cháu đau đớn. Hiện tại, bác sĩ có nói nếu đặt Buồng tiêm truyền tĩnh mạch thì cháu sẽ không bị đau đớn nữa. Tuy nhiên, đặt thiết bị đó cũng phải hết 8 triệu. Số tiền này cũng rất lớn đối với gia đình trong lúc này”.

Tìm gặp bác sĩ Nguyễn Đặng Quỳnh Anh - Khoa Tạo máu, Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng, người trực tiếp điều trị cho Diễm được biết: Căn bệnh Bạch cầu cấp dòng tuỷ Diễm đang mắc phải có diễn tiến rất nhanh, mang tính cấp tính. Đối với những người trẻ như Diễm, điều trị rất khó khăn, phải có phác đồ hoá trị mạnh. Trước tiên, Diễm sẽ phải trải qua 4 đợt điều trị, trong đó có 1 tấn công và 3 tăng cường. Nếu đáp ứng tốt điều trị và có thể tìm được tuỷ thay thế thì có thể kéo dài thời gian sống.

Việc chữa trị cho Diễm sẽ là một quá trình lâu dài và tốn kém trong khi gia đình chỉ biết cậy nhờ vay mượn hàng xóm, láng giềng được một số tiền ít ỏi đưa cho bà ngoại Diễm mang đến bệnh viện. Số tiền thực hiện 4 đợt điều trị trong 6 tháng tối thiểu gia đình phải thanh toán là 200 triệu đồng (đã trừ bảo hiểm). Nếu tìm được tuỷ phù hợp để ghép thì số tiền cần có cho một ca ghép có thể lên tới 800 triệu đồng. Ước mơ chữa bệnh để được về đi học, được tốt nghiệp và giúp đỡ bố mẹ của cô gái trẻ trong một gia đình khánh kiệt vì nghèo, vì bạo bệnh khiến nhiều người xót xa. Hơn bao giờ hết, mong mỏi các nhà hảo tâm, các bệnh viện chuyên ngành quan tâm giúp đỡ để cô gái nhỏ hiếu học giữa mảnh đất Quảng Bình nuôi dưỡng ước mơ tiếp tục học đại học và giúp đỡ gia đình vượt qua những tháng này đau đớn nhất.
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

 

1. Mã số 1642: Anh Nguyễn Văn Sỹ, bố của em Nguyễn Thị Diễm, Tiểu khu Bình phúc, Phường Đức Ninh Đông, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình. Số điện thoại: 0988562869.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email:quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

 
Theo dân trí

 



Facebook: Ngọc Yến Phan

Email: ngocyen.phan184@gmail.com

Lớp K17PSUQTH


 
Các thành viên đã Thank niphip vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024