Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
14/12/2011 19:12 # 1
chiptymity
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 5/10 (50%)
Kĩ năng: 2/10 (20%)
Ngày gia nhập: 12/09/2011
Bài gởi: 5
Được cảm ơn: 2
Một gia đình nghèo khó ở xã Tiên Cảnh cần giúp đỡ



Mục Địa chỉ từ thiện xin nêu một hoàn cảnh thương tâm, rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng, đó là trường hợp của anh Nguyễn Văn Trường, ở thôn 7A, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Sau cái chết thương tâm của đứa con trai tên là Nguyễn Văn Thắng trên đường đi học về bị nước lũ cuốn trôi, gia đình anh Nguyễn Văn Trường, ở thôn 7A xã Tiên Cảnh dường như suy sụp hoàn toàn. Bà con hàng xóm đều ái ngại cho hoàn cảnh của vợ chồng anh vốn đã nghèo khó nay thêm cảnh đau thương mất mát.

Em Nguyễn Văn Thắng (con trai anh Nguyễn Văn Trường) chết trong đợt lũ vừa qua.

Chị Phương (vợ anh Trường)  không đủ sức gượng dậy sau cái chết của con.

Ông Võ Kim Huy, thôn 7A xã Tiên Cảnh - Tiên Phước, Quảng Nam chia sẽ : "Tôi thấy hoàn cảnh gia đình anh Trường rất khó khăn, hoàn cảnh của tôi thì không làm được gì để giúp đỡ nhưng rất mong rằng các cấp, các ban ngành đoàn thể, các nhà hảo tâm quan tâm chiếu cố hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình anh Trường chứ một mình em Phương (vợ anh Trường)  không đủ sức thể chạy vậy lo được cho gia đình với 6 miệng ăn"..

Vợ chồng anh Trường có 3 đứa con, đang ở với cha mẹ già. Anh Trường sinh năm 1971, đang là lao động chính, bỗng anh bị mắc bệnh Parkingson, không còn khả năng lao động và hay la hét, đập phá. Gia đình anh hiện còn lại 6 nhân khẩu, trong đó hết 3 người tàn tật, già yếu, 2 đứa con đang tuổi ăn học: một đứa đang học lớp 10, một đứa học lớp 3. Để nuôi sống cả nhà, chị Phương phải bỏ quê đi bán vé số ở Sài Gòn. Tuy nhiên, trước sự ra đi đột ngột của đứa con trai khiến chị không còn đủ sức gượng dậy. Hơn bao giờ hết, lúc này gia đình anh Trường rất cần sự chia sẻ của cộng đồng, của những nhà hảo tâm giúp gia đình anh vượt qua cơn khốn khó.
  ĐÂU LÀ QUÊ CHIP SINH RA. CÒN RẤT NHIỀU HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NHƯNG MỘT MÌNH EM KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC GÌ CHO QUÊ HƯƠNG MÌNH. EM MONG CÁC ANH CHỊ TRONG CLB SV TÌNH NGUYỆN CHUNG TAY GIÚP ĐỠ! EM CHÂN THÀNH CẢM ƠN!



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024