Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
06/10/2011 08:10 # 1
Mio76H2
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 39/40 (98%)
Kĩ năng: 27/70 (39%)
Ngày gia nhập: 25/04/2011
Bài gởi: 99
Được cảm ơn: 237
Em mong nhìn được nụ cười của mẹ


(Dân trí) - Ngồi bên người mẹ đờ đẫn, Uyễn Nhi thỏ thẻ với chúng tôi: “Điều em mong ước nhất là mỗi sáng mẹ đeo khăn quàng cho em, em được thấy nụ cười của mẹ”. Nhưng khi bón cơm cho mẹ, em cúi đầu, rồi khóc nức nở.

Ba năm trước, gia đình em Trầm Uyễn Nhi (9 tuổi) thường trú tại số nhà 9/7 Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ, có một cuộc sống hạnh phúc, gia đình êm ấm, cha mẹ đều có công ăn việc làm.

Bỗng đâu tai ương ập đến với gia đình em, người mẹ của em là Tôn Nữ Thụy Minh (35 tuổi), tảo tần, chí thú làm ăn bất ngờ ngã bệnh đột ngột. Sau một tháng mê man bất tỉnh ở bệnh viện Chợ Rẫy, cuối cùng tính mạng của chị Minh được cứu sống, nhưng để lại di chứng bại liệt toàn thân, không nói được cho đến nay.

 

 

Từ khi anh Lộc ở nhà chăm sóc vợ, cuộc sống gia đình anh càng khó khăn. Nhất là chi phí cho việc học hành của bé Uyễn Nhi

Anh Trầm Hoàng Lộc (46 tuổi) – cha em Uyễn Nhi cho biết:  “Vì lo chén cơm, manh áo và kiếm tiền chữa trị cho mẹ Uyễn Nhi, tôi cố gắng làm việc không kể ngày đêm. Cơ cực thế nào tui chẳng lo chỉ tội nghiệp con bé, mới vài tuổi đầu nó phải thay tui chăm sóc cho mẹ nó. Sợ cháu gắng sức ảnh hưởng đến việc học nên tui đã nghỉ việc, ở nhà chăm sóc cho mẹ nó. Chẳng biết, cuộc sống gia đình tui sắp tới thế nào, nhất là việc học hành con gái".

Được biết, hơn hai năm qua, anh Lộc hết chạy chữa cho vợ từ bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Phục hồi chức năng Quận 8 TP Hồ Chí Minh cho đến Bệnh Viện Y học Cổ truyền TP Hồ Chí Minh, rồi trở về Bệnh Viện Y học Cổ truyền TP Cần Thơ, … Tốn bao nhiêu tiền của, đau lòng nhất là căn nhà – mái ấm hạnh phúc của gia đình trước đây, anh Lộc cũng phải bán đi để có tiền chữa trị cho chị Minh. Nhưng tiền mất, tật vẫn mang, hiện tại mọi việc ăn uống, nằm, ngồi của chị Minh đều phải có người chăm sóc.

 

 

Uyễn Nhi mong mình được tiếp tục đi học để sau này có thể giúp đỡ bố mẹ
 
Không còn nhà, gia đình của Uyễn Nhi phải về tá túc bên nhà bà ngoại (ở 12/9 Lê Hồng Phong Bình Thủy). Nhưng ông bà ngoại đã hơn 60 tuổi, ngày ngày bà ngoại phải ngồi bên chiếc máy may cũ, kiếm thêm tiền để mua sách vở cho cháu Nhi ăn học.

Cô Trần Lê Mộng Châu – nguyên chủ tịch phường Bình Thủy nói: “Từ khi còn làm việc cho đến khi về hưu, chú Tôn Thất Lang – ông ngoại cháu Uyễn Nhi, vẫn hết lòng ghi nhận các hoàn cảnh khó khăn gởi đến báo đài. Gần đây nhất là các hoàn cảnh của hai chị em song sinh Huế Trân và Mỹ Trân, em Yến Nhi mồ côi cha mẹ ở Trà Ôn, Vĩnh Long được đông đảo bạn đọc Dân trí tiếp sức. Mặc dù, gia đình chú Lang đang rất khó khăn, chú vẫn im lặng, vẫn tiếp tục vượt quảng đường hàng trăm km để thắp lên niềm hy vọng cho các em học sinh, sinh viên nghèo hiếu học. Nhưng với bé Uyễn Nhi thì ai sẽ cho em cơ hội được cắp sách đến trường khi gia đình của em rơi vào cảnh bế tắc như hiện nay!”

Hỏi đến ước mơ, Uyễn Nhi bộc bạch: “Hai năm nay em chỉ thấy mẹ em ôm đầu khóc, những lúc như vậy em chỉ biết khóc theo mẹ. Em mong sao, em được tiếp tục đi học để trở thành bác sĩ chữa bệnh cho mẹ.  Em không muốn mẹ khóc nữa, em chỉ muốn mẹ cười với em.”
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. AnhTrầm Hoàng Lộc - ngụ 12/9 Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, Q. Bình Thủy, TP.Cần Thơ.

ĐT: 07103 885538

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

 * Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK -  MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

 VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Nguồn: http://dantri.com.vn/c728/s728-524800/em-mong-nhin-duoc-nu-cuoi-cua-me.htm



Yêu thương cho đi.......là yêu thương.....được giữ mãi mãi------



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024