Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
28/08/2011 11:08 # 1
s2_kiss
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 18/50 (36%)
Kĩ năng: 10/50 (20%)
Ngày gia nhập: 23/07/2011
Bài gởi: 118
Được cảm ơn: 110
bé gái 8 tháng tuổi với những cơn đau tim hành hạ


Thương bé gái 8 tháng tuổi với những cơn đau tim hành hạ
(Dân trí) - Tiếng khóc ngằn ngặt của bé gái 8 tháng tuổi ngày qua ngày luôn vang vọng trong ngôi nhà nhỏ bé ấy. Từng đêm, cơn đau tim vẫn hành hạ đứa con thơ trước sự bất lực của đôi vợ chồng trẻ bất hạnh…

Dưới cái nắng nhẹ những ngày cuối hè, theo con đường tỉnh lộ, chúng tôi tìm về thăm gia đình anh Đỗ Văn Tài (sinh năm 1983), ở xóm 7, xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Căn nhà nhỏ nằm sát mép đường nơi vùng quê nghèo chiêm trũng. Nhìn từ ngoài, căn nhà có vẻ yên bình nhưng phía trong những bức tường kia dường như chẳng chút bình yên.

Ánh mắt ngơ ngác của đứa trẻ tội nghiệp

Bất ngờ trước sự ghé thăm của những người khách lạ, đôi mắt trong veo của bé gái ngước ra nhìn chúng tôi với đôi mắt tròn xoe vẻ ngơ ngác. Ánh mắt ấy như chất chứa biết bao nỗi đau về thể xác mà từ khi sinh ra bé đã phải gánh chịu. Những cơn đau hành hạ từng đêm dường như đã in sâu vào nét mặt ngây thơ đầy xanh xao và yếu ớt.

Kết hôn từ năm 2006, đến nay hai vợ chồng anh Đỗ Văn Tài và chị PhạmThị Oanh có với nhau 2 người con. Cháu lớn Đỗ Xuân Mai đã tròn 4 tuổi, cháu nhỏ là Đỗ Thu Hương vừa đầy 8 tháng tuổi.

Không được may mắn như bao đứa trẻ khác, khi mới sinh ra bé Thu Hương đã phải mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh. Trút bầu tâm sự cùng chúng tôi, chị Oanh vừa ôm đứa con bé bỏng nâng niu để cháu không khóc, vừa bùi ngùi nhớ lại quãng thời gian đã qua. Như bao đôi vợ chồng, anh chị luôn ước mong sẽ cùng nhau vun đắp nên một gia đình hạnh phúc với những đứa con khỏe mạnh, nhưng cuộc sống không chỉ có niềm vui mà đôi khi còn tràn ngập những nỗi buồn.

Khi bé Thu Hương được bốn tháng tuổi, một hôm bỗng nhiên có những biểu hiện bất thường như: ho nhiều, khó thở và không ngừng kêu khóc. Lo lắng cho tình trạng sức khỏe của con, anh chị vội vàng đưa cháu đi khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Tại đây, các bác sĩ đã chuẩn đoán cháu bị mắc căn bệnh tim bẩm sinh thông liên thất, tăng áp động mạch phổi, cần được chuyển lên bệnh viện Nhi TW để phẫu thuật kịp thời.

Chị Oanh ôm bé Thu Hương, nghẹn ngào trò chuyện

Buồn thương vì con bị bệnh đã đành, đau xót hơn khi nghĩ đến việc chạy chữa cho con. Bởi chi phí phẫu thuật cho một ca mổ tim lên đến hàng chục triệu đồng, hai vợ chồng trẻ vất vả quanh năm với 4 sào ruộng cũng chỉ đủ ăn là may lắm rồi, biết đào đâu ra số tiền lớn như thế.

Thương con, anh Tài chạy vạy khắp nơi để có thể đưa cháu lên Hà Nội chữa trị. Nhưng với 5 triệu ít ỏi vay mượn được, hai vợ chồng chỉ đủ chi trả tiền khám bệnh, siêu âm điện tâm đồ và mua một ít thuốc cho bé Thu Hương rồi lại ngậm ngùi ôm con về quê trong nỗi xót xa cùng cực.

Đưa bàn tay gầy guộc gạt nhanh giọt nước mắt lăn trên gương mặt đen sạm vì những vất vả của cuộc sống đời thường, tâm sự với chúng tôi chị như nấc lên từng tiếng: “Cứ vài hôm là cháu lại lên cơn đau, không chịu ăn uống bú mớm gì cả mà chỉ ho rồi quấy khóc. Có khi đau quá, cháu nó trở nên đờ đẫn như người vô hồn. Vợ chồng tôi đau lòng lắm nhưng chẳng biết phải làm thế nào. Kinh tế gia đình chỉ dựa vào 4 sào ruộng vất vả lắm cũng chỉ đủ ăn hàng ngày là may lắm rồi”.

Hàng ngày, ngoài những lúc làm nông, chồng thì đi phụ hồ trong làng,vợ ở nhà vừa trông con vừa nhận làm thêm hàng thêu ren để kiếm thêm thu nhập. Bé Thu Hương lại thường xuyên quấy khóc nên chị cũng chỉ tranh thủ được chút ít buổi tối. Mỗi ngày tiền công được 5 - 10 ngàn đồng chưa đủ tiền mua sữa cho con.

Hai vợ chồng nghèo và đứa con bệnh tật

Được biết, gia đình anh Tài và chị Oanh cũng đã từng nộp đơn lên một số tổ chức để xin tài trợ phẫu thuật tim miễn phí cho bé Thu Hương, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm. Hi vọng một ngày bé Thu Hương được chữa khỏi bệnh để ngôi nhà nhỏ bé ấy không còn tiếng khóc mỗi đêm…

Ôm đứa con bé bỏng trên tay, tiễn chúng tôi ra về, nhìn ánh mắt ngây thơ của bé cứ chăm chăm hướng về phía chúng tôi và dáng hao gầy của người mẹ trẻ mà lòng chúng tôi thầm mong về một tương lai tốt lành sẽ sớm đến với bé.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Anh Đỗ Văn Tài: Xóm 7, xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

ĐT: 01649491729

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0451 001 944 487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK -  MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

 VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269 

Thanh Huyền - Duy Tuyên






 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024