Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
25/06/2011 15:06 # 1
lamsang
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 1/20 (5%)
Kĩ năng: 1/20 (5%)
Ngày gia nhập: 13/11/2010
Bài gởi: 11
Được cảm ơn: 11
thay nhớt, động cơ sẽ chạy tốt.


Một năm học trôi qua, thế mà tớ cứ tưởng là mình khai giảng ngày hôm qua cơ đấy! Các bạn ơi, sao thời gian trôi nhanh thế nhỉ?  Chúng ta đã làm được gì trong một năm vừa qua? Tôi tự hỏi mình như thế  và thật đáng buồn, câu trả lời là: “ no thing! “.Một ngôi trường bận rộn, một công trường bận rộn, một cái đầu cũng bận rộn nốt, để rồi cuối cùng nhìn lại mình chỉ là con số không sau một năm trời đằng đẵng.Ôi thật là chán nản! Sao cái vòng luẩn quẩn này khó thoát ra đến thế?  Không!  Chúng  ta không thể thất bại mãi như thế này được, chúng ta phải thay đổi, thay đổi toàn diện, thay đổi mọi mặt.K16dcd3 không thể như thế này được, chúng ta có nhân tài, chúng ta có sự ủng hộ, sao phải chịu thua các lớp khác mãi như thế? Câu hỏi đặt ra cho những người quản lí lớp là phải bắt đầu từ đâu?  Có câu đoàn kết là sức mạnh, vậy hãy bắt đầu từ việc nâng cao tình đoàn kết trong nội bộ lớp, kiện toàn lại toàn bộ bộ máy quản lí lớp,cải thiện ý thức tập thể cho từng thành viên. Và ai sẽ là người cầm lái ? tôi mong các bạn hãy suy nghĩ thật kĩ vấn đề này. Mỗi thành viên trong lớp cần suy nghĩ và chọn ra người thật sự có thể lãnh đạo lớp.Chỉ cần chúng ta đoàn kết,ta nhất định sẽ thành công, hi vọng là như thế. Vừa bước vào trường,tôi nghĩ  đơn giản là dung một chút sức lực nào đó để giúp lớp. Không ngờ tôi lại làm bí thư cơ đấy. Và điều tôi lo nhất cuối cùng đã xảy ra, ngu dốt mà cộng với cần cù thì ra phá hoại.Thực ra làm quen với môi trường học tập đã khó mà làm bí thư lại càng khó hơn. Và tôi mong từ đây mọi việc sẽ không còn như thế nữa. Sang năm chúng ta sẽ bầu bí thư mới, lãnh đạo mới có năng lực, có trách nhiệm hơn. Thiết nghĩ một con trâu rừng bị bắt nhốt cùng trâu nhà,làm quen đã khó, lại còn bắt nó làm đầu đàn thì sao được? nó chưa húc trâu nhà đã là may rồi. Thôi tâm sự cũng không có nhiều,hẹn gặp các mem lần sau giao lưu nhiều hơn, nhớ rủ bạn mình vào với nghen.Thân ái! Lâm Sang

 




cái cụt đời là cái cời đụt


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024