Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
21/09/2010 19:09 # 1
sally nh6
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 2/10 (20%)
Ngày gia nhập: 04/09/2010
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 2
Thư cuối






Có lẽ đã đến lúc Cát phải đi rồi cỏ ạ! Cát sẽ trở thành một hạt Cát, và sẽ rong chơi cùng những làn gió, cùng bầu trời xanh. Lần cuối cùng còn có thể nhắn tin cho Cỏ đây! Giờ phút này mới thấy cuộc sống đáng quý biết mấy. Giá mà.... Cát có biết bao nhiêu điều còn muốn nói... Cỏ ơi, cho Cát cám ơn, cám ơn nhiều lắm. Mỗi lúc cô đơn, Cát còn có thể nhớ đến Cỏ... Ở lại cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé, và nhớ là Cỏ đã hứa với Cát là sẽ không buồn nữa. Đừng vì Cát mà bi quan, tương lai còn ở trước mắt mà. Hãy lạc quan lên mà sống cho hạnh phúc. Khi nào buồn hãy nhớ đừng khóc ấm ức, hay khóc to lên thành tiếng, khóc bên một người bạn, người bạn chân thành với Cỏ. Chỉ tiếc Cát không thể là người đó, không thể để Cỏ khóc trên vai được. Ở lại hạnh phúc nhé, hãy nhớ đến Cát nhé có lẽ Cát sẽ trở về với cát bụi, không còn dấu vết nào nữa, nhưng Cát vô cùng thanh thản, sẽ trở thành một phần của thế giới này. Cát sẽ từ từ thiếp đi và chìm vào một giấc ngủ dài. Có lẽ khi tỉnh giấc, Cát sẽ được nhìn thấy bầu trời, thấy mây trắng và cùng với những làn gió. Đừng buồn vì Cát, Cỏ đã hứa rồi đấy. Đừng cho mọi người biết tin này, nếu có ai hỏi thì hãy giấu điều này nhé Cỏ! Khi Cỏ đọc được thư này thì trên thế gian đã không còn Cát nữa. Hạnh phúc nhé! Nếu có kiếp sau Cát sẽ đi tìm Cỏ. Cát đi đây Cỏ ơi.....


Cát đi thật rồi... Cát ơi, Cỏ đã hứa với Cát rồi mà, vậy mà sao nước mắt Cỏ vẫn cứ rơi thế này... Cỏ không thể làm theo lời của Cát được rồi, giờ đây có lẽ ngoài kia Cát đang bay đến một phương trời nào đó... nơi không có những cơn đau, những nổi buồn làm Cát thấy mình không còn cảm giác nữa...
Cát ơi, Cát cứ đi đi nhé, đi và thực hiện giấc mơ của Cát... Cát hãy bay đi, và có bay ngang qua chỗ Cỏ, thì hãy vì một chút hương Cỏ dại mà thấy mình hạnh phúc, thấy mình lưu luyến một chút gì đó, một ai đó... Tạm biệt... Cỏ hy vọng rằng không ai quên Cát, Cỏ xin lỗi vì lúc này đây Cỏ đã không giữ đúng lời hứa với Cát... Cỏ xin lỗi, nhưng Cỏ không thể vui nổi... Cát biết không? Mới hôm trước Cát và Cỏ còn......


Bốn năm rồi cát à. Cỏ vẫn không thể quên được Cát. Mọi thứ như vẫn còn vướng vấn đâu đây. Cát vẫn còn đó, vẫn tồn tại trong Cỏ. Cát à, Cỏ xin lỗi Cát... Cỏ yêu 1 người nữa nha... Nhưng Cỏ muốn Cát biết một điều: Cát vẫn là Cát của Cỏ. Cỏ mãi mãi yêu Cát...




 
Các thành viên đã Thank sally nh6 vì Bài viết có ích:
20/01/2011 16:01 # 2
meotrangnh
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 3/10 (30%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 05/01/2011
Bài gởi: 3
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Thư cuối


hihi hay



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024