Hôm nay là Tế tĐoan Ngọ, đã 5 năm rồi tớ k có cái Tết này, người Bắc nói chung người Hà Nội xưa và nay đều làm rằm này, nó rất quan trọng từ xưa tới nay, và đặc biệt không thể thiếu món Nem, Nem là 1 món ăn độc đáo, cổ truyền rất ảm đạm và thanh tao, 1 sự kết hợp của rất nhiều tinh túy, công sức của người lao động: báng đa nem (giống bánh tráng), Miến rong, thịt heo, trứng gà (vịt), nấm mèo (mọc nhĩ) hành củ, đậu phộng (lạc) hạt tiêu, giá, cà rốt, đỗ xanh ... nhiều lắm ạ
Hôm nay tớ quyết định cùng với những người bạn Hà Nội làm Tết Đoan Ngọc và sẽ làm mốn Nem đầy gian lao và thời gian và mời cả nhà cùng thưởng thức
Hôm nay ai đi được thì lúc 5h30 mời đến nhà mình K31/6 Châu Văn Liêm, bạn đi đến 32 ĐỐng Đa rồi rẽ vào nhé đi bên tay phải, hoặc fone mình nhé 0905746789 or 0905140691
hoặc PM YM hoavi_vihoa