Lần gần đây nhất các ông tới Đà Nẵng là khi nào? Có nhớ đường Võ Nguyên Giáp không? Con đường này luôn đông đúc, nhiều xe lắm cộ, băng qua đường là cả một thử thách căng thẳng, ngộp thở. Nhưng từ khi đường hầm dành cho người đi bộ từ khách sạn Holiday Beach đến bãi biển hoàn thành, việc sang đường không còn là vấn đề nữa. Không những vậy, đường hầm còn trở thành hoàn hảo để tránh nắng mưa gió bão.
Nhưng sự không đơn giản chỉ có thế, đường hầm đi bộ thì Hà Nội chẳng thiếu đâu. Điểm có một không hai của Holiday Beach Subway là nó có cả 1 hệ sinh thái riêng, được trang hoàng lộng lẫy, không bao giờ ngừng chói lóa. Quả thực là thiên đường check-in dành cho tín đồ cuồng like.
Với diện tích 300m2, đường hầm như một trung tâm thương mại với những quầy hàng lưu niệm, có khu vui chơi miễn phí cho trẻ em, đầy đủ các trò (cưỡi ngựa, bập bênh, nhà banh…), có góc tình yêu cho các đôi tình tứ nữa, thậm chí còn mở cả lớp dạy học làm đồ gốm. Hơn nữa, phong cách trang trí rất đa dạng, với nhiều nét kiến trúc khác. Nắm được tâm lý thích sống không thật nên chủ đầu tư décor riêng một góc check-in.
Sao rồi, các ông đã có bức ảnh nào ở đây chưa? Nếu chưa thì tranh thủ có dịp nghỉ lễ nào về lại Đà Nẵng đi. Vừa thử xuyên lòng đất, đâm thẳng ra biết, vừa có tấm ảnh độc để up lên facebook, rồi vênh mặt tự hào vì mình là một trong những người đầu tiên đã đến Hoilday Beach Subway.
Thực hiện: Kin/ tripnow.vn