Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
08/10/2022 22:10 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Đứa trẻ ngoan.


Nó là một đứa trẻ ngoan, một đứa trẻ rất biết vâng lời ba mẹ.

Nó thích chơi cầu lông, nhưng trong mắt ba mẹ thứ đó chỉ là vô bổ, vậy nên nó đã chẳng còn có thể chơi nữa. Nó có một người bạn thân, nhưng ba mẹ nói người ấy không tốt, vậy nên nó đã chẳng còn người bạn thân nào nữa.

Mẹ muốn nó học thật giỏi, nó nhất định sẽ phải cố gắng để học thật giỏi. Ba muốn nó phải đứng top một, vậy nên nó nhất định phải dành được vị trí top một. Họ chỉ cần muốn, thì bằng bất cứ giá nào nó cũng phải làm được. Đến cuối cùng, ước mơ của nó lại chính là mong muốn của ba mẹ nó…

Nó là hình tượng con nhà người ta trong mắt mọi người, nhưng dù cố gắng đến đâu cũng không thể làm hài lòng ba mẹ. Cơ mà nó đã rất cố gắng rồi, nó vẫn là một đứa trẻ ngoan đúng không?

Ai đó bên ngoài đã nghĩ nó thật tài giỏi, nhưng thực ra nó cũng giống như bao đứa trẻ khác, vẫn muốn được chơi, được xem phim, được đi ngủ thỏa thích... Và thứ xiềng xích mang tên "ba mẹ" kia không cho phép nó làm điều ấy.

Giờ đây nó mệt lắm, nó thực sự rất mệt…

Tầng lầu dưới kia thật cao, con dao kia cũng thật sắc nhọn, liệu chúng có đủ để đưa nó thoát khỏi chốn địa ngục này không? Địa ngục cõi âm hay địa ngục trần gian cũng đều là địa ngục, trên đây nó đã trải đủ rồi, biết đâu dưới kia sẽ hạnh phúc hơn thì sao…




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024