Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
14/01/2022 23:01 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Chỉ cần bản thân cậu không từ bỏ, đã là xứng đáng.


Vào những ngày cuối năm này cậu có điều gì tiếc nối không? Mình thì có, hôm nay mình đã nghĩ về những chuyện mình đã trải qua, mình nghĩ rất nhiều rất nhiều về điều mình đã học được.

Nếu có ai đó hỏi, cậu cảm thấy như thế nào sau những điều cậu trải qua. Mình sẽ không do dự mà trả lời rằng. “Mình cảm thấy biết ơn vì bản thân mình đã không từ bỏ”. Cậu biết không? Chúng ta đang sống, chúng ta là những người trẻ đang loay hoay đi tìm ước mơ cho cuộc đời của chính mình. Mình biết chứ. Thực sự rất áp lực có phải không? Có phải cậu đang rất mệt mỏi và muốn từ bỏ không? Có phải vì khó khăn quá không? Mình đã từng hỏi bản thân mình như vậy đấy. Có những lúc mình nghĩ rằng, mình không thể tiếp tục nữa rồi. Hay là mình từ bỏ thôi? Cậu biết không? Mình đã rất bế tắc vì mình sợ rằng mọi cố gắng của mình đã trở nên vô nghĩa, mình sợ con đường phía trước mịt mù. Mình lo sợ đến nỗi bước chân không dám tiến lên phía trước dù chỉ là một bước. Sợ mọi thứ ở tương lai quá tàn khốc, quá đáng sợ. Mình đã nghĩ như vậy đấy. Nhưng rồi mình sớm nhận ra rằng: “Không quan trọng mình đi chậm ra sao, miễn là mình không từ bỏ. Tốc độ của người khác không phải là nhịp độ của mình. Miễn là cậu không từ bỏ đã là xứng đáng”. Cứ chăm chỉ và nỗ lực biết đâu một ngày nào đó định mệnh may mắn lại tìm đến cậu thì sao? Mình đã tin điều tốt đẹp đó sẽ xảy ra như vậy đấy. Mình cũng không quên tự hào với bản thân của mình đã được đến đây. Mình đã cố gắng nhiều như vậy, không thể để một chút mệt mỏi này mà phủ nhận tất cả những cố gắng của mình trước đó. Mình đã nghĩ thật may mắn vì nhận ra điều đó trước khi quá muộn. Những câu chuyện năm 2021 đã cho mình lớn lên rất nhiều, biết thế nào là trân trọng từng khoảnh khắc, cho mình cảm nhận và lòng biết ơn. Mình biết ơn khó khăn đã cho mình nhiều bài học đáng quý. Nếu trước đây mình hay tiêu cực vì những điều mình không làm được thì giờ đây mình đã học được cách để bản thân cảm thấy tốt hơn và luôn lạc quan về những điều mình muốn làm. Biết ơn những câu chuyện đã làm mình khóc, biết ơn những người bạn đã đến và cả những người bạn đã rời đi. Mình thực sự biết ơn vì điều đó. Có thể cậu cảm thấy điều đó rất đỗi bình thường, nhưng trong một khoảnh khắc cậu sẽ nhận ra rằng nó thực sự có giá trị. Điều mà cậu cảm thấy biết ơn ấy, chính cái điều ấy sẽ làm cậu thay đổi.

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024