Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
13/01/2022 22:01 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Trust


“Con người tin tưởng nhau không phải vì họ đáng tin. Không tin sẽ không có chỗ dựa nên mới tin thôi”.
-Trích phim “Squid Game”-
Tôi đã luôn tự hỏi, niềm tin là gì?
Chạng vạng hôm ấy, nỗi đau nhuộm đỏ cả một mảng huy hoàng, mảnh giấy viết vội còn vương giọt sầu, thì ra đau đớn nào có phân biệt tuổi tác. Khi tất cả đã héo mòn, tôi cũng chẳng có lấy một ai bên cạnh, ngay cả gia đình. Chỗ dựa duy nhất cũng không tin tưởng tôi thì trên thế giới này, còn ai tin tưởng tôi nữa sao? Câu hỏi đó bám víu lấy nơi tiềm thức khi tôi còn chẳng tin tưởng bản thân mình…
Thời điểm trái tim vỡ nát thành từng mảnh, tôi gặp họ ở phía cuối đường hầm, không hẳn là một mảng sáng chói lóa nhưng chí ít họ cũng thật khác biệt so với những đen tối trong tâm hồn này. Khi chính mình yếu ớt đến tưởng như chỉ một ngọn gió nhỏ cũng đủ làm tâm hồn tôi không ngừng xao động mà lao vào đêm tối vĩnh hằng thì câu nói "mình ở đây" dẫu có là tạm thời cũng có thể kéo tôi trở lại.
Tin tưởng họ, là một ván cược nhưng vì sợ cô đơn nên tôi buộc phải chơi. Lúc ấy tôi chỉ còn có họ và có chăng họ cũng chỉ có tôi. Sau tất cả, chúng tôi chỉ là những con người bán linh hồn cho quỷ dữ, để lại thân xác phai tàn theo năm tháng cùng vết thương lòng chẳng bao giờ lành lại nữa. Liệu rằng những đứa trẻ với tâm hồn mục ruỗng có thể cưu mang nhau không? Đó là sự đồng điệu hay chỉ đơn giản là cần một chỗ dựa? Chính bản thân tôi cũng không biết rõ.
Chỉ là rất lâu sau đó, chúng tôi càng thân thiết, bí mật cũng dần được bật mí, mọi thứ đã không còn là bóng ma vất vưởng, bình minh ló dạng, nó đã trở thành tình yêu thương thật sự, một tình cảm không bao giờ đơn độc giữa những con người cô độc trong thế giới này.
Đến cuối cùng, tin tưởng họ, có lẽ vì tôi sợ cô đơn nhưng cũng bởi những trái tim vang lên cùng một nhịp đập để thấu hiểu, thông cảm và cho nhau thứ gọi là “được yêu”. Dẫu sao thì chỉ cần mở lòng một chút, chấp nhận một chút, giữa biển người đông nghịt, sẽ luôn có ai đó thật lòng tin tưởng ta.

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024