Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
26/12/2021 22:12 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
TẠM BIỆT NGÀY CHỦ NHẬT CUỐI CÙNG CỦA NĂM


Ngày chủ nhật cuối cùng của năm sắp qua đi, năm 2021 đầy khó khăn, vất vả này cũng sắp khép lại.

52 ngày chủ nhật trôi qua, cậu vẫn ổn chứ? Có tiếc nuối điều gì, hân hoan với điều gì hay còn mông lung vô định trước ngày tháng tuổi trẻ dông dài?

Dù thế, hãy cho mình 1 ngày thảnh thơi, ngồi nhìn lại những điều đã cũ. Trong năm qua, cậu vất vả vì điều gì, giờ hãy tận hưởng nó. Mong cậu khi nhìn lại, đừng hối tiếc quá nhiều, bình thản mà gửi lại cho năm mới, nhé!

Hãy dành thời gian chăm sóc bản thân và chăm lo gia đình. Năm vừa qua có quá nhiều mất mát, mình còn đầy đủ người thân yêu, còn được mong chờ về một cái Tết đầm ấm, sum vầy đã là may mắn rồi.

Có thể chủ nhật tuần sau, tuần sau nữa, ta sẽ bận đào hoa, ta sẽ bận dọn dẹp trang trí nhà cửa. Còn hôm nay, nghỉ ngơi nhé, chọn xem một bộ phim yêu thích, đọc vài ba trang sách hay ngủ một giấc thật ngon, vì ngày mai lại là một tuần mới rồi, và… nốt tuần sau thôi, chúng ta sẽ chính thức tạm biệt năm 2021, tạm biệt cả những điều đã cũ!

52 ngày chủ nhật trôi qua, có điều gì muốn kể cùng mình không?

 

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024