Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
16/01/2017 21:01 # 1
datspider
Cấp độ: 16 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 141/160 (88%)
Kĩ năng: 7/40 (18%)
Ngày gia nhập: 14/04/2014
Bài gởi: 1341
Được cảm ơn: 67
Trưởng thành là quá trình từ mơ mộng đến vỡ mộng...


Tôi từng đọc được ở đâu đó rằng: "Trưởng thành là quá trình từ mơ mộng đến vỡ mộng". Lúc đọc được câu này tôi đã thấy sao mà nó đúng quá. Tôi chắc rằng ai cũng từng có một tuổi trẻ đầy hoài bão, cũng từng mơ mộng về một câu chuyện tình yêu như phim ngôn tình và đã vô tư sống hết mình với cái tuổi trẻ ấy. Nhưng có ai vô tư mãi được đâu khi bước ra đời. Đời ấy mà, nó phũ phàng lắm, nó đè bẹp bạn mà chẳng cần nghĩ đến cảm nhận của bạn và nó cũng không giống những điều người ta hay viết trên sách vở đâu vì vậy khi mới bước vào bạn có bị ngợp??

Và bạn cũng chẳng thể chia sẻ với bất kì ai: tự mình cảm nhận, tự mình trải nghiệm cũng tự mình " vỡ mộng". Ai cũng đều có vấn đề riêng của họ cả. Họ có thể nghe bạn nhưng sẽ không hiểu được cảm giác của bạn và điều bạn nhận được chỉ là những câu nói sáo rống và vô cảm.

Trưởng thành là quá trình từ mơ mộng đến vỡ mộng...

Một mình cũng tốt nhưng cũng cô đơn lắm, nhiều khi vui một mình, khóc cũng một mình. Một mình cảm nhận từng chút thay đổi của bản thân, của bạn bè, của mọi người và của cuộc sống xung quanh. Trưởng thành đúng là một hành trình cô đơn, nhưng khi một mình đi hết hành trình này bạn nhìn thấy được bình minh rạng ngời, soi sáng những nơi tăm tối trong tâm hồn cũng như cho bạn biết bạn là ai và bạn đang đứng ở đâu. Nhưng đừng nghĩ về chỗ đứng mà hãy nghĩ về cách đứng thế nào!

Tôi không chắc bản thân đã thực sự trưởng thành hay chưa vì bây giờ tôi biết đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu, không làm những việc có lỗi với lương tâm. Tôi biết sống sao cho đủ để thấy mình sung túc, tôi biết cảm nhận niềm vui từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, biết cho đi, biết sống hết mình với người khác và sống có trách nhiệm với bản thân. Tôi hiểu hơn về giá trị của gia đình và đang trân trọng từng ngày vì biết đâu có một ngày...?

Trưởng thành là quá trình từ mơ mộng đến vỡ mộng...

Tôi đã thôi không còn mơ mộng về 1 tình yêu như trong phim ngôn tình nữa. Tôi chỉ thản nhiên chờ đợi 1 tình yêu đơn giản nhưng chân thành, có thể cùng nhau im lặng đi qua năm tháng cuộc đời. Vậy là đủ rồi!

Con người ta ai cũng phải trưởng thành nhưng chẳng ai tự nhiên mà trưởng thành cả và cái giá để trả cho sự trưởng thành của mỗi người là khác nhau. Đích đến của chúng ta cuối cùng cũng chỉ là có một cuộc sống hạnh phúc. Mà hạnh phúc đối với tôi là tỷ số của nỗi buồn và niềm vui. Nhiều niềm vui sẽ thấy hạnh phúc thôi...!

Theo: GUU.vn

 

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024