Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
28/10/2011 22:10 # 1
b9x_kt
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 103/110 (94%)
Kĩ năng: 28/100 (28%)
Ngày gia nhập: 08/10/2011
Bài gởi: 653
Được cảm ơn: 478
blog[cô bạn-DTU]


Quẳng chồng sách vào tủ rồi khoá kín, tự nhiên thấy người lạnh tanh. Không còn những cái hè nắng chang trên đường đến lớp học thêm, không còn những ngày hè rôm rã cùng chúng bạn, cũng không còn những ngày hè tràn trề hi vọng... Ngày qua ngày vẫn lầm lũi một mình, không muốn (chính xác hơn là không dám) giao tiếp với ai. Hơn nửa tháng kể từ ngày có kết quả thi đại học. Buồn, buồn, hi vọng, hụt hẫng, mệt mỏi và buồn. Một chuỗi cảm xúc liên tiếp diễn ra trong một khoảng thời gian quá ngắn. Sau những ngày trượt dài vì chán chường rồi sẽ phải tiếp tục sống như thế nào? Bắt đầu lại từ đâu và phải làm gì trước tiên?

 
Ngày mai cuộc đời mình sẽ bước sang một trang mới. Thế nhưng vẫn chưa có bước ngoặt nào được tạo ra. Có chăng chỉ là một bánh xe đang lăn đến lưng chừng dốc thì tụt lùi về phía sau. 18 tuổi, nghĩa là một mình đơn độc trong muôn vàn khó khăn. 18 tuổi, nghĩa là sẽ nghĩ và hành động đúng cách "người lớn". Phải thể không? 

 
Có những buổi chiều thấy bọn trẻ con trong xóm đi học về, lòng nao nao. Chợt nhớ đến những ngày còn đi học. Cũng có lúc thầm ước được quay lại thời gian đó. Chẳng biết có phải ân hận và tiếc nuối vì để tuột mất tương lai. Cánh cổng đại học giống như 1 con lươn, tay không mà cầm thì sẽ tuột mất thôi! Đúng thế, mình đã từng tay không nắm con lươn đó. Đã thế còn vỗ ngực: "Dễ thôi mà!". Nghĩ lại thấy thật chua xót. 

 
Giờ mới thấm nhuần được câu: "Thời gian không đo bằng năm tháng mà đo bằng những gì chúng ta làm được". Một năm sau khi trượt đai học chắc sẽ dài lắm. Sống trên đời gần 1/3 đời người mà vẫn chưa làm được gì, chưa có cột mốc nào trong đời. Thật đáng hỗ thẹn. Trong khi người khác đã lên máy bay thì mình vẫn còn đi bộ, đúng là một khoảng cách quá xa, liệu có bao giờ người đi bộ bắt kịp máy bay?
....
-----------------------
P/s: Chúc tuổi 18 thành công rực rỡ!
Nguồn. 360plus



Họ Tên :Trương Công Hiếu
Lớp: K17TCD1 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh: b9x_kt;
 
 
Các thành viên đã Thank b9x_kt vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024