Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
12/07/2010 21:07 # 1
nhungblue
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 66/130 (51%)
Kĩ năng: 56/100 (56%)
Ngày gia nhập: 29/11/2009
Bài gởi: 846
Được cảm ơn: 506
Mẹ


Hôm qua , ngồi 1 mình trong phòng tối, suy nghĩ về nhiều thứ....

Tự nhiên suy nghĩ là có khi nào nhà mình sạt nghiệp, ko còn như bây giờ nữa...lúc đó thì có ai chơi với mình ko nhỉ. Suy nghĩ về những việc mình đang làm hiện giờ, liệu nó có đem lại kết quả cho mình ko, hay là chỉ vô ích...

Dạo này , mẹ hay la mắng, hay cấu, hay buồn và hay...khóc.. , ko chịu ăn cơm , chỷ ngủ để cho hết ngày

ƯHm thì mỉnh bít lý do đấy...cũng vì tiền.Cũng bít là chỉ vì mẹ muốn cho gia đình sống sung túc, đầy đủ hơn thôi, cũng chri vì muốn mình học hành tử tế hơn, ko thua kém bạn bè.....

Còn mình thì sao...

Những ngày 8-3 , sn ,... có bao giờ mình tặng cho mẹ 1 bông hoa hay là 1 câu chúc, 1 lời xin lỗi nào chưa..Chưa ...

Có những lúc mẹ ăn cơm 1 mình, ở nhà 1 mình...trong khi đó mình thì đi ăn hàng, đi chơi với bạn bè....

Những việc mẹ làm ở nhà con biết tất cả, từ giặc giũ , lâu chùi, đến nấu nướng...con btí mà ko hề giúp mẹ cái gì, lại còn xả ra cho cố rồi mẹ lại dọn dẹp...

Con có thể làm việc không côg cho ngừi khác , nhưng nhữg việc mẹ nhờ , con toàn kiếm cớ bận , khó , không làm đc.

Có thể ngồy hàng zờ để nc bâng qơ vs ngừi chưa gặp mặt , nhưng đã từng nc vs mẹ thật lâu chưa , Chưa


Có thể bỏ ra hàng giờ đồng hồ để chăm lo cho cái mái tóc của mình, có thể bắt mẹ chở đi sắm đồ ở khắp nơi...nhưng có bao giờ nhận ra là dạo này mẹ rụng tóc vì suy nghĩ nhiều, da cũng ko còn như trước nữa.

Hkỳ vừa rồy , 2 chị em con đã kô làm đc. những zì mẹ muốn , chắc zờ mẹ kô tyn vào nhữg lờy hứa suông của chị em con nữa mẹ nhỉ , nhưng chúg con sẽ cố gắng học như ngày xưa

Con quá ích kỷ Mẹ ơi , con chưa bao giờ nghĩ cho mẹ cả , chỉ nghỉ bản thân con mà thôi.


Con xin lỗi Mẹ nhiều, nhiều lắm.

Nóy lời xin lỗi từ tận đáy lòng thực sự rất khó , nhưng nóy lời xin lỗi trước mặt mẹ lại khó hơn


Chẳng biết nói gì là con xin lỗi mẹ nhiều lắm... [ con bít là mẹ sẻ chẳng bh` đọc đc. ]

[ Hôm nay coy qán , ngồy nhớ đến mẹ , nc' mặt lại tuôn ra ]



♥ Thây đỗi 1 chút để ta cảm thấy thoải mái
Cố gắng sống và làm những gì mà mình thích♥
Để ♥
Không còn phải hối tiếc khi nhìn lại ....Smile ♥

 
Các thành viên đã Thank nhungblue vì Bài viết có ích:
21/10/2010 10:10 # 2
valentdn
Cấp độ: 31 - Kỹ năng: 32

Kinh nghiệm: 40/310 (13%)
Kĩ năng: 294/320 (92%)
Ngày gia nhập: 09/12/2009
Bài gởi: 4690
Được cảm ơn: 5254
Phản hồi: Mẹ


Hi hi Nhung tâm trang quá ta!Cố gắng viết nhiều nhiều cho chị đọc nhé!


NGUYỄN THANH THANH
Smod "Sinh Viên 360"


Fb: facebook.com/Thanhvalent   Mail: valentdn@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024