Ngày Cá tháng tư hay còn gọi là Ngày nói dối vốn là ngày mà mọi người có thể thoải mái trêu chọc người khác bằng những lời nói dối vô hại, hoặc những trò chơi khăm bất ngờ, người bị lừa - hay người ăn phải cá chẳng hề giận mà còn có thể đùa lại.
Thế nhưng, hiện tại, ngày Cá tháng tư còn có một tên gọi vui khác là Ngày tỏ tình, bởi thật thật đùa đùa, chẳng ai biết đâu mà lần. 1/4 dần trở thành dịp những người còn ngượng ngùng, nhút nhát có thể nói ra những tâm sự trong lòng với một ai đó. Tình cảm được chấp nhận ư? Vậy vui cả đôi bên. Còn nếu chẳng may bị từ chối ư? Đừng lo bị "quê" vì bạn hoàn toàn có thể nói đó chỉ là một "con cá" to đùng.
Có rất nhiều lời bình thường chúng ta hoặc vì ngại ngùng, hoặc vì một lí do nào đó mà chẳng bao giờ nói ra, nhưng đừng lo, sắp 1/4 rồi, bạn hoàn toàn có thể nhân dịp này để "bung lụa" nhé!
Đó có thể là một lời tỏ tình "Tao thích mày" tới cậu bạn thân bình thường vẫn hâm hâm dở dở mà bỗng một hôm thấy đẹp trai đến lạ
Thành công thì tốt đấy, các bạn nay đã từ bạn bè biến thành người yêu của nhau. Mà bị từ chối cũng chẳng sao, tên bạn thân vẫn nghĩ đó là một trong vô số những lời nói đùa của bạn, và các bạn vẫn là bạn tốt!
Bạn cũng có thể nhân dịp 1/4 để nói một lời thú nhận cực "shock" với cha mẹ về lỗi lầm bạn đã trót gây ra
Đó có thể là những chuyện nhỏ xíu như bị điểm kém, lỡ ăn mất cái bánh mẹ mua cho bố đến những việc to to như lỡ tiêu hết phí sinh hoạt khi còn tận 10 ngày nữa mới nhận lương, làm xước con xe yêu thích của hàng xóm và thậm chí là những chuyện "động trời" hơn thế rất nhiều
1/4 này, cũng đừng ngần ngại mà cho mình được một lần dũng cảm trao gửi món quà đã chuẩn bị bấy lâu cho người thầm thích trong lòng, dĩ nhiên là kèm theo một lời nhắn gửi nào đó nữa...
Đừng lo, trong ngày Cá tháng tư thật thật đùa đùa thế này, chắc người ta không nghi ngờ hay cảm thấy ngại ngùng gì đâu. Vui mà đúng không?
Cũng đừng quên gửi một lời xin lỗi đến những ai từng buồn lòng vì bạn
Đó có thể là bố mẹ, người luôn yêu thương chăm sóc bạn từ tấm bé nhưng chỉ vì đang tuổi nổi loạn mà bạn thường xuyên cãi lời họ. Đó là người thầy người cô luôn hết lòng dìu dắt bạn nhưng vì ham chơi, bạn chẳng quan tâm, thậm chí còn nhiều lần nghịch hư khiến thầy cô buồn phiền. Đó cũng có thể là một người bạn từng bị một câu nói đùa vô ý của bạn làm tổn thương. Nếu bình thường bạn còn xấu hổ chưa nói ra được thì giờ hãy nói đi nhé! Một lời xin lỗi có nhiều ý nghĩa hơn bạn nghĩ đấy.
Đừng lo sẽ bị từ chối, vì ít nhất trò đùa nửa thật nửa giả của bạn cũng khiến người khác vui ơi là vui rồi!
Hãy biến ngày 1/4 này trở thành một ngày lễ vui vẻ, với những trò chơi khăm be bé nhưng cực độc, với những lời nói dối màu trắng khiến tất cả đều hạnh phúc!
Hoặc biết đâu đấy, bạn sẽ có một cái happy-ending cho riêng mình thì sao?
Bạn sẽ không biết được kết quả sẽ ra sao nếu không thử làm việc đó. Hãy nhớ rằng, người ta thường hối hận vì những gì mình chưa làm hơn là những gì mình đã làm, thế thì sợ gì mà không làm nhỉ? Tuổi trẻ ngắn lắm, cứ sống hết mình đi thôi
1/4 này, còn chần chừ gì nữa mà không nói lời yêu thương, không trao đi những "bí mật thật lòng", nhỉ?
Chúc các bạn thành công với công cuộc "thả cá" của mình