Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
19/11/2016 23:11 # 1
vnrleo28
Cấp độ: 29 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 34/290 (12%)
Kĩ năng: 40/80 (50%)
Ngày gia nhập: 17/09/2014
Bài gởi: 4094
Được cảm ơn: 320
Thật sự thì, con gái nghĩ cái quái gì lúc giận dỗi vậy?


"Con gái nói có là không, con gái nói không là có đó. Con gái nói một là hai, con gái nói hai là một!" Nếu là con trai chắc hẳn bạn phải thấm thía vô cùng câu hát này nhỉ? Con gái lúc nào cũng khó hiểu vô cùng, sáng nắng chiều mưa không biết đằng nào mà lần. Đơn cử như việc con gái giận thôi, giận vu giận vơ, giận mà chẳng biết tại sao lại giận nữa.

Thực sự thì lúc giận con trai, suy nghĩ của con gái chỉ xoay quanh mấy vấn đề này thôi!

1. Anh mà không dỗ em, anh sẽ mất em cho coi!

Thật sự thì, con gái nghĩ cái quái gì lúc giận dỗi vậy?

2. Người ta muốn được hôn, được ôm, được bế lên cao.

Thật sự thì, con gái nghĩ cái quái gì lúc giận dỗi vậy?

3. Thực ra em cũng không giận lắm đâu, quan trọng là thái độ của anh thế nào.

Thật sự thì, con gái nghĩ cái quái gì lúc giận dỗi vậy?

4. Anh dỗ em chưa chắc đã có tác dụng nhưng anh không dỗ thì anh chết chắc rồi!

Thật sự thì, con gái nghĩ cái quái gì lúc giận dỗi vậy?

5. Em là công chúaaaa!

Thật sự thì, con gái nghĩ cái quái gì lúc giận dỗi vậy?

6. Em chỉ muốn được anh cưng chiều chút thôi, không ngờ làm lố quá.

Thật sự thì, con gái nghĩ cái quái gì lúc giận dỗi vậy?

7. Có phải anh hết yêu em rồi không?

Thật sự thì, con gái nghĩ cái quái gì lúc giận dỗi vậy?

8. Đạo lý thì em hiểu, chẳng qua em thử làm bộ tí thôi!

Thật sự thì, con gái nghĩ cái quái gì lúc giận dỗi vậy?

9. Mau dỗ người ta đi!!!

Thật sự thì, con gái nghĩ cái quái gì lúc giận dỗi vậy?

Theo: Trí Thức Trẻ

 
 


Gmail: vnrleo28@gmail.com

Con người có thể mất đi nam tính, có thể mất đi nữ tính, nhưng đừng đánh mất nhân tính
Lớp : K20YDH1


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024