Mấy hôm nay trên facebook đang rục rịch nhau tính đến chuyện 'thả thính' để có 'gấu' trong mùa đông lạnh lẽo này. Rồi thì mấy cặp đôi yêu đương thi nhau khoe ảnh nắm tay, ôm ấp, ra ngoài đường thì chao ôi đâu đâu cũng là những vòng ôm chặt thật chặt. Còn chúng tôi thì vẫn phóng xe máy ầm ầm, về nhà thì chỉ muốn lăn ra giường ngủ và mỗi lần thức dậy là phải chiến đấu vật vã lắm.
Ờ thì đông này chúng tôi vẫn độc thân - những người độc thân lạc quan và hạnh phúc!
Ở cái tuổi này, bạn bè hầu như đều đã lập gia đình rồi. Ngoảnh lại nhìn trong tay mình, chỉ có một vị trí công việc, luôn nỗ lực học hỏi và tìm hiểu để làm tốt công việc thường ngày, thích đi du lịch, thích viết, thích nấu ăn, thích shopping và yêu bản thân. Chỉ từng ấy thôi mà một ngày đã diễn ra nhanh thật nhanh, chớp mắt lại một tuần nữa, một tuần nữa trôi qua.
Chúng tôi vẫn vậy, mùa nào chẳng vui vẻ và bình an. Ảnh minh họa.
Đôi khi chúng tôi cũng yếu lòng lắm chứ, có hôm thì áp lực công việc, có hôm thì bị sếp mắng, có hôm thì bỗng dưng buồn vì… trời mưa, dở hơi lắm nên cũng cần một bờ vai đấy. Thế nhưng chẳng có ai phù hợp để yêu, người yêu mình thì mình chẳng rung động, người mình yêu lại ở tận đẩu tận đâu.
Chúng tôi chứng kiến từng tình yêu của bạn bè, và cũng không ít cuộc chia tay, rồi lại yêu, lại chia tay. Có lẽ mỗi người đều có một lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình. Đối với những kẻ độc thân như chúng tôi, có lẽ, cô đơn vẫn là sự lựa chọn hạnh phúc và an toàn nhất.
Dù trời đất có quay lưng lại với chúng tôi những hôm 'ngoài đèn điện thì chẳng có gì sáng sủa', thế nhưng chúng tôi chưa bao giờ để những suy nghĩ bi quan lấn chiếm sâu trong tâm trí và trái tim mình, chưa - bao - giờ. Vậy nên chúng tôi chưa bao giờ quên không yêu bản thân mình cả. Ai bảo không có người yêu là buồn, ai bảo không có ai yêu là bất hạnh, ai bảo cứ cô đơn là lại lẩn thẩn lủi thủi một mình…
Có lẽ khi con người ta trải qua nhiều những khó khăn, vấp ngã thì chúng ta đều trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Chúng tôi đã thôi không còn lúc ủy mị, yếu đuối, trùm chăn khóc lóc những đêm dài, không còn hành hạ mình bởi những ngày buồn thê lương. Chúng tôi bắt đầu yêu bản thân hơn, biết lúc không có ai thì khuôn mặt vẫn phải mỉm cười sau những ngày giông bão.
Rồi ngày sau không biết có ai ập đến vào lúc chúng tôi không ngờ nhất, nên chúng tôi sẽ tận hưởng thật trọn vẹn thời gian thiếu 'gấu' này. Đến những nơi mình thích, ăn những món mình mê, làm những việc mình yêu, và nghĩ rằng chỉ cần thích là mình sẽ làm được.
Mặc kệ nhiều người bảo chúng tôi là điên, là hâm, là không lo lấy chồng lấy vợ đi còn ngồi huyễn hoặc mình với cái tư tưởng độc thân là vui nhất. Kệ chứ, họ đâu sống cuộc đời của chúng tôi mà biết. Chúng tôi vẫn thấy đời đẹp tươi, vẫn thấy vui khi ngắm một nhành hoa, mỉm cười khi ai đó giúp đỡ, hạnh phúc khi biết những nỗ lực mình cố gắng đều được đền đáp.
Chúng tôi vẫn rất yêu bản thân mình. Chúng tôi không đợi ai đó 'cứu vớt' cuộc đời mình ngay khi chính mình chưa tự làm điều đó được, hành trình chúng tôi đi còn dài lắm.
Thôi thì hôm nay ngày độc thân, cứ xinh đẹp, cứ ăn no rồi ngủ một giấc thật sâu là đã đủ hạnh phúc lắm rồi…