Nhà tôi ở bên mạn Triều Khúc, dạo gần đây chồng tôi có cảm giác khó chịu vùng gan, kém ăn, kém ngủ, da vàng, xanh xao. Tôi lo lắm, bảo con cái đưa bố đi viện thì phát hiện chồng tôi bị xơ gan do uống nhiều rượu bia. Bọn trẻ cứ khuyên là vào viện điều trị nhưng vợ chồng tôi không muốn. Ông bà ta có câu có bệnh thì vái tứ phương. Vòa viện có khỏi không hay lây bệnh khác còn ốm hơn. Tôi cho nhà tôi điều trị bằng đông y. Thấy mấy bà hàng xóm giới thiệu đến bác sĩ đông y Thu hiền. Nhiều người ở đó chữa khỏi bệnh rồi quay lại cuộc sống bình thường rồi. Có ai từng khám chữa ở đó thì chia sẻ cho tôi với nhé!