Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
16/03/2021 20:03 # 1
vodongtrinh
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 38/80 (48%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 01/09/2019
Bài gởi: 318
Được cảm ơn: 1
Hạnh phúc là khi biết cho đi


Không biết có ai để ý tới sự vắng mặt của Chap bấy lâu nay trên blog Hoitho.vn này không nhỉ? Chap thì nhớ Hơi Thở và các bạn nhiều lắm. Nhớ ở đây không phải vì lâu ngày không tương tác mà là cảm giác của sự mất đi một điều gì đó ý nghĩa trong cuộc sống.

Năm vừa qua là năm Chap tập trung cho một vài công việc khác. Thời gian không quá eo hẹp nhưng những lúc rảnh rỗi, Chap lại muốn nghỉ ngơi để tâm trí không trở nên bận rộn. Chap hài lòng với những gì mình đang có.

Thế nhưng, có những thôi thúc bên trong khiến Chap luôn cảm thấy cần phải làm gì đó nhiều hơn là chỉ sống cho riêng mình. Nếu chỉ làm một công việc đem về lợi ích cho bản thân, giúp mình sống yên ổn và no đủ qua ngày thì thật sự Chap thấy mình là một người ích kỷ.

Trước đây, khi còn chăm chỉ viết bài, nhận được những phản hồi tích cực của bạn đọc, những lời cảm ơn, sự tin tưởng khi gửi gắm những tâm sự khó có thể chia sẻ cùng ai, đó là quãng thời gian Chap cảm thấy mình sống ý nghĩa hơn. Nhiều người cho rằng công việc này không đem lại giá trị kinh tế, cũng chưa đem đến những tác động lớn tới cộng đồng, nhưng với Chap mà nói thì đó là việc phù hợp với bản thân mình hiện tại. Và chí ít, điều đó cũng khiến Chap biết mình đã làm được điều gì đó cho mọi người, cho cuộc đời, dù là nhỏ bé.

Các bạn biết không, thực ra niềm vui đến với chúng ta bằng một phương cách đơn giản lắm. Sự thỏa mãn những mong muốn cá nhân đôi khi chỉ đem đến sự vui vẻ nhất thời. Cũng là niềm vui ấy, nhưng khi bạn chia sẻ cho những người xung quanh thì nó sẽ tăng lên gấp đôi, gấp ba và nhiều lần hơn thế. Tách trà sẽ ngon hơn khi chúng ta có người cùng nhâm nhi thưởng thức và trò chuyện. Dắt một cụ già qua đường, trả lại chiếc ví cho người làm rơi hay đóng góp cho một chương trình từ thiện, những việc làm tưởng như chẳng có gì đáng kể nhưng cũng chính là biểu hiện của sự sẻ chia. Chúng có thể không làm ta bật những tiếng cười rộn ràng nhưng chắc hẳn cũng góp phần giúp đóa hoa của niềm vui hé nở trong lòng bạn.

Hạnh phúc có mặt khi con người ta biết chia sẻ với nhau. Bởi vậy mới nói khi cho đi, chúng ta còn nhận về nhiều hơn thế. Bạn mang đến lợi ích cho mọi người thì cái bạn nhận được sẽ là lòng biết ơn, sự tôn trọng, ủng hộ hay sự giúp đỡ ngược trở lại từ cộng đồng xung quanh bạn. Đó chẳng phải là quá nhiều thứ bạn đã nhận về hay sao? Còn nếu bạn chưa thấy hạnh phúc hay nhận được thành quả xứng đáng vì sự cho đi của mình thì hãy xem lại xem có chắc là mình đã biết cho đi đúng cách hay vô vụ lợi. Để luật nhân quả diễn ra một cách tự nhiên, đừng chỉ chăm chăm nhìn vào kết quả. Rồi mọi thứ sẽ đến theo cách mà chúng ta không ngờ, vào thời điểm mà ta ít mong chờ nhất.

Chap luôn thấy lòng mình ấm áp hơn sau khi viết những dòng chia sẻ gửi tới bạn đọc Hơi Thở. Cũng nhờ đó, Chap có cơ hội tiếp xúc và vun bồi sự bình yên trong lòng mình. Bởi chỉ khi lắng lòng xuống, khơi gợi lại những suy nghĩ thiện lành từ sâu thẳm trong mình, Chap mới có thể viết nên những chia sẻ như vậy. Cũng qua phản hồi của bạn đọc, Chap được nhìn nhận lại về suy nghĩ, quan điểm mình, để từ đó hoàn thiện bản thân hơn. Chap không mong chờ gì hơn ở các bạn đọc của Hơi Thở, bởi có lẽ những gì mình nhận được như vậy là quá đủ.

Hy vọng, thời gian tới, các bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chap bước đi trên con đường hướng tới sự bình yên, giải phóng năng lượng tiêu cực khỏi mình, những căng thẳng và phiền não không đáng có trong cuộc sống. Để rồi, mỗi bước mà chúng ta đi, mỗi lời ta nói và mỗi việc ta làm đều giống như việc gieo trồng, lan tỏa những hạt giống tươi đẹp ra tới cộng đồng.

 



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024