Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/10/2013 13:10 # 1
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 408/440 (93%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9868
THƯ NGỎ QUYÊN GÓP " NGƯỜI MIỀN TRUNG THƯƠNG NGƯỜI MIỀN TRUNG"


 

“Người miền Trung thương người miền Trung”
Cơn bão số 10 cuối tháng 9 vừa qua đã để lại bao nỗi buồn trong mắt mẹ, tiếng khóc trẻ thơ và cái nhìn thẫn thờ của cha trước cảnh dòng nước lũ nhấn chìm ngôi nhà. 
Người miền Trung dẫu có biết rằng sẽ sống đời với bão lũ nhưng giờ đây họ vẫn chưa khỏi bàng hoàng trước sự nổi giận của người mẹ thiên nhiên biển cả.

Tính đến chiều 22-9, bão lũ tại Kon Tum, Đak Lak, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam đã làm 20 người chết, 6 người mất tích và trên 10 người bị thương. Hơn 2.100 ha lúa và gần 3.200 ha ngô, khoai, sắn úng ngập, hư hỏng... Ước tính tổng thiệt hại lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Tính đến sáng 1-10, thiệt hại về người và của do bão số 10 vào tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình và Thừa Thiên – Huế gây ra rất nặng nề với 3 người chết, 35 người bị thương, 95.401 nhà bị tốc mái, 246 nhà bị sập (có cả trường học và trạm y tế), 30 tàu thuyền chìm và hỏng, … 

Hướng tới nghĩa tình “Người miền Trung thương người miền Trung”, CLB Sinh viên Tình nguyện phối hợp với CLB Hành Trình Đỏ, CLB Máu Nóng Tay yêu thương và một số CLB đội nhóm trên địa bàn, kêu gọi sự ủng hộ giúp đỡ của các cá nhân, tập thể, các cơ quan, đơn vị hảo tâm, các mạnh thường quân đang sống tại Đà Nẵng và những người con miền Trung xa quê hương. Xin hãy hướng về quê nhà, hướng về những người anh em Bình - Trị - Thiên, Thanh - Nghệ - Tĩnh, nơi những nóc nhà vẫn còn tiếng trẻ thơ khóc than, nơi những đứa trẻ chưa biết bao giờ mới được đến trường, mẹ cha còn đứng ngồi không yên giữa biển nước, giữa những hoang tàn mà cơn bão để lại.

Là một trong những địa phương đón đầu trong những cơn bão, con người Đà Nẵng hiểu rõ hơn ai hết những hậu quả mà nó mang lại. Cũng đã từng chịu nhiều đau thương, mất mát và thật may mắn khi vừa người dân Đà Thành không phải chịu những cơn bão như những người trên cùng mảnh đất. Hiểu được những điều đó, những người con Đà Nẵng nói riêng, miền Trung nói chung, xin hãy hành động vì chúng ta may mắn hơn nhiều người.

Mọi sự giúp đỡ ủng hộ xin gởi về :
- Trần Anh Tiến - Chủ nhiệm CLB Sinh viên Tình nguyện. Địa chỉ: Phòng 603 - 182 Nguyễn Văn Linh - Đà Nẵng
Số ĐT : 01686.889.339
Số TK : 2015206031409 . Ngân Hàng Agribank,TP Đà Nẵng. Chủ tài khoản Trần Anh Tiến.
- Huỳnh Mạnh Linh - CLB Máu Nóng tay yêu thương - k34/02 Mẹ Nhu - SDT 0905 433 276 - facebook Tui Tên Tí
- Nguyễn Đình Lĩnh - CLB Hành Trình Đỏ - 49 Châu Thị Vĩnh Tế , Ngũ Hành Sơn - 0934 784 774 - facebook Lĩnh Nguyễn Đình
- Nguyễn Cao Nguyên - - 0908646958 - facebook Cao Nguyen
- Nguyễn Công Quang Vũ - 0905111246 - facebook Hoang Dã



Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
Các thành viên đã Thank anh2bmw vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024