Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/07/2015 18:07 # 1
lien7h30
Cấp độ: 22 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 158/220 (72%)
Kĩ năng: 89/100 (89%)
Ngày gia nhập: 23/03/2013
Bài gởi: 2468
Được cảm ơn: 539
Phượt mùa hè 2015, hành trình xe máy 1200km


Phượt mùa hè 2015, hành trình xe máy 1200km

Cuộc sống thú vị hơn khi bạn “say Yes” với những điều bạn tưởng chừng rất khó khăn

Nếu bạn có một chiếc xe, hãy lăn bánh để viết nên những câu chuyện của riêng bạn. Vì khi đi bằng xe máy, đó thực sự là một trải nghiệm thú vị, một trải nghiệm để trưởng thành hơn, vì nó thú vị trên từng vòng xe lăn bánh. Câu nói “Hạnh phúc không nằm ở đích đến mà đó là một hành trình” thực sự thấm thía hơn khi tôi đi như vậy

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể tự chạy xe đi phượt xa đến như thế cả, thế nhưng cuối cùng thì tôi cũng hoàn thành xong chuyến đi phượt bằng xe máy dài nhất cuộc đời mình từ trước đến giờ, một tuần lễ chạy từ TPHCM-Phú Yên, qua những cung đường đẹp nhất VN, ghé thăm 5 bãi biển tuyệt vời.

 

Tôi đã rất ghét chạy xe vì sợ nắng gió và sợ chết. Trước giờ những chuyến du lịch đều bị gói gọn trong ô kính của bus, car và xe lửa. Bước vào cái hộp xe, mọi tầm nhìn đều bị che khuất bởi kính xe …nên chỉ biết ngủ một giấc, mở mắt ra thì đến nơi rồi check-in khách sạn, đi tham quan lòng vòng hoặc nghỉ dưỡng rồi đi về. Du lịch đối với tôi chỉ đơn giản là đưa mình đến một địa điểm khác, hít thở bầu không khí mới để thoát khỏi cuộc sống thường ngày, thế thôi. Nhưng khi đi bằng xe máy, đó thực sự là một trải nghiệm của cuộc đời, một hành trình để trưởng thành hơn, thú vị trên từng vòng quay lăn bánh.

Nếu chạy xe từ Sài Gòn về hướng cực Đông của tổ quốc, hòn đá cực Đông nằm ở bãi biển ở Tuy Hoà. Hãy chọn những cung đường đẹp để bạn có thể “sight-seeing” vì có quá nhiều điều tuyệt vời của đất nước hình chữ S này cho bạn khám phá. Và tuyệt vời nhất là khi bạn lái xe, chính tay bạn cầm lái chứ không phải nhốt mình vào 4 bức tường xe bus hay tàu lửa, đưa mạng sống mình cho các bác tài xế. Tận hưởng không gian mêng mông khi đứng giữa một bên là biển, một bên là núi, còn bạn chính là người điều khiển tay cầm và tốc độ xe máy để đưa mình tới không gian bao la, đó mới là tự do. Tự do vì chính bạn tạo ra hạnh phúc, phong cảnh cho tầm nhìn của mình

Hạnh phúc nữa là khi bạn được trầm mình dưới bãi biển nước xanh cát trắng phẳng lỳ sau một ngày mệt nhoài vì nắng nóng và gió bụi, biển ở miền Trung đâu đâu cũng nước trong vắt, sóng vỗ nhè nhẹ như một máy mát xa tự nhiên cho toàn cơ thể. Một cách rất nhanh để hồi phục sức khoẻ.

Các bãi biển mà tôi đã ghé thăm: Phan Thiết,Vịnh Vĩnh Hy, đảo Bình Hưng, gành Đá Dĩa, biển Cà Ná. Các địa điểm mà tôi đã đến: Resort the Cliff, Long Sơn Mũi Né, vườn nho Phan Rang, resort Amanoi (ăn tối ở nhà hàng trên đỉnh núi ở resort sang trọng nhất Phan Rang), tắm bùn Tháp Bà Nha Trang, điểm cực Đông của tổ quốc.

Bãi biển tuyệt vời nhất trong đợt trải nghiệm lần này có lẽ là Vịnh Vĩnh Hy và gành Đá Dĩa.

Vịnh Vĩnh Hy (Phan Rang) : Nước biển ở đây màu xanh ngọc rất đẹp, xanh tươi hơn ở những nơi khác. Đi thuyền vào vịnh bạn có thể yêu cầu ghé ngang một vài đảo nhỏ có nhiều san hô để ngắm, san hô thì phải nói là tuyệt vời với màu sắc đa ạng cùng với màu xanh của nước biển. Anh bạn chuyên đi phượt chia sẻ “ theo kinh nghiệm của anh thì nơi này đẹp gần bằng Hawaii”. Có thể vì du lịch ở đây chưa phát triển mạnh nên còn hoang sơ và sạch sẽ, nếu bạn đã đến vịnh thì nhất định phải tắm và lặn ngắm san hô nhé. Hải sản ở đây thì chế biến ngon tuyệt, giá cả lại phải chăng, mỗi người chỉ cần tốn khoảng 200-500k là có thể ăn uống no say từ sáng đến chiều. Quá rẻ cho một khu du lịch trên đảo

Gành Đá Dĩa (Phú Yên): Bạn phải tận mắt đến để chứng kiến điều kỳ lạ của thiên nhiên, cứ như là một khu hầm mộ một gia tộc rùa vậy. Những viên đá y như những cái dĩa hình dáng mai rùa với màu đen tuyền xếp lên nhau, chúng đều có hình lục giác rất đều và đẹp. Chỉ tiếc rằng du lịch ở đây chẳng có dịch vụ gì cho du khách đến để tham quan cả, hầu như ai cũng ra đây uốn éo chụp hình rồi đi về. (có lẽ khu du lịch được xem là tham quan thắng cảnh cấp Quốc Gia nên nó thế)

Có bị chém trong những ngày lễ? Câu trả lời là không. Những đồng nghiệp của tôi ai cũng né tránh đi du lịch vào những ngày lễ vì họ sợ bị chém, sợ chen lấn thế nhưng chuyến đi của chúng tôi tốn ít chi phí mà lại được thưởng thức đủ mọi dịch vụ tốt với thức ăn đặc sản tươi ngon,… những bãi biển chúng tôi ghé đều không quá đông người, người dân miền Trung đang cố gắng cải thiện dịch vụ tốt hơn để làm du lịch nhưng bạn cũng phải biết chọn địa điểm trước khi đến, thời đại công nghệ thông tin nên có rất nhiều địa điểm tốt được chia sẻ trên internet, hãy tìm hiểu trước khi đi để đừng chết vì thiếu hiểu biết.

Tình người miền Trung:

Các em bé vùng quê vẫy tay chào khách du lịch với nụ cười vô tư thân thiện, bác giữ xe ở bãi biên Gành Đá Dĩa rất nhiệt tình. Giữ một chiếc chỉ lấy có 3000 VND, nhìn bác gầy rộc với làn da đen xạm vì nắng gió khiến cho chúng tôi cảm thấy rưng rưng và ấm áp hơn nụ và lời nói chân thành. Chúng tôi đang đi thì có một em bé chạy đến tặng 1 viên đá san hô trắng tinh cho cô bạn trong nhóm khiến cô ấy ngơ ngẩn không hiểu vì sao mình được tặng. Đáng yêu quá đi mất.

Anh phục vụ trông coi khách sạn ở Tuy Hoà thì lúc nào cũng cười hiền hậu, nhìn cả đám đi phượt trông dơ bẩn nghèo nàn nên anh cứ cười hiền “muốn lấy bao nhiêu phòng, ở bao nhiêu người và trả bao nhiêu tiền cũng được”, đi đâu anh chàng cũng nghiêm túc dặn dò bảo quản đồ đạc cẩn thận, rồi hỏi thăm tíu tít xem các cô gái có ăn uống đầy đủ chưa? Có mệt không? Ôi sao mà yêu thế

Chị chủ khách sạn ở Phan Rang thì cứ hết mình giúp đỡ chúng tôi khi cần mà chẳng tính thêm phụ thu nào. Chị cứ trầm trồ “tụi cháu sao mà giỏi thế, dám đi xa thế cơ cả. Các cô gái dễ thương nữ tính thế này mà chạy xe dữ dội quá”. Chị sống một mình không chồng con và trông coi nhà nghỉ sạch đẹp với 4 phòng. Chị giờ hài lòng với cuộc sống độc thân của mình và cũng rất muốn đi phượt khi có điều kiện

Một vài điểu xấu xí trên dường đi

Nhiều con đường huyết mạch mang thương hiệu “cấp Quốc Gia” khiến cho người dân phải khổ sở vì chạy xe, 15 năm trước tôi đi ra Hà Nội bằng xe bus đã được trải nghiệm cảm giác nhảy cà tưng khắp đoạn đường ở miền Trung thì 15 năm sau mọi thứ cũng chẳng khá hơn, cứ xây ẩu tả rồi hư hỏng, rồi xây lại. Đoạn đường đau khổ nhất là lúc gần về đến Tuy Hoà, nó giống như đồi gió cát, buổi tối thì không có đèn đường, cát bụi mù mịt, xe khách chạy thì lạng lách như xiếc. Chạy có 60km mà rã cả người vì bụi bặm, nhức hết cả đầu và tập trung tinh thần cao vì dân Phú Yên chạy xe kinh quá, liên tục ấn tuyến và phóng nhanh. Tuy nhiên nếu cẩn thận thì cũng chẳng sao, nhưng tốt hơn hết là hãy băng qua những đoạn đường này vào buổi sáng.

Cứ cái gì mang tên “Cấp Quốc Gia” là làm cho người dân ngứa mắt. Sự dơ dáy ở Gành Đá Dĩa, đường xá bụi bặm,… Nếu như không có những cái đấy thì chuyến đi này là hoàn hảo.

Một vài điều chia sẻ nếu ai có hứng thú đi du lịch phượt

Trước tiên là phải khoẻ mạnh, dĩ nhiên rồi. Bạn phải chạy xe rất nhiều, và còn có thể phải leo núi, tắm biển … chạy xe đường dài cần sự tập trung cao độ trên đường cao tốc và cả đường đèo. Giao thông VN khá phức tạp nên trước khi đi phải lên kế hoạch tập thể dục vài tháng để luyện sức bền

Tôi thì thầm với chiếc xe scooter với bảng số là ngày sinh nhật của mình, mới chạy được 1 năm “đừng phụ lòng tao nhé, khi đi về có thể mày sẽ bị trầy xướt chút chút nhưng mày là xe của tao thì phải đi xa hơn nữa chứ”. Đi xe tay ga không thích hợp cho dân phượt chuyên nghiệp, nếu có một chiếc mô tô thì tốt hơn.

Hãy lên trên các trang web về phượt để tìm hiểu những dụng cụ cần thiết của dân phượt. ;)

Chúng ta không thể trẻ mãi mãi, vì vậy đừng già trước tuổi, đừng đi du lịch trên facebook. Những hình ảnh và cảm xúc ão vải lúa kia không phản ánh đúng giá trị thật của sản phẩm đâu. Hãy làm tới đi, cứ xách xe lên và đi, tự trải nghiệm cuộc đời mình bằng chính bánh xe của mình.


WP_20150502_001

nguồn: sưu tầm blog thaophuonghoang

 



I also tend to be much more positive, energetic and happy..

Gmail: Mylien126@gmail.com


 
Các thành viên đã Thank lien7h30 vì Bài viết có ích:
07/07/2015 12:07 # 2
keoholo9x28
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 5/10 (50%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 07/07/2015
Bài gởi: 5
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: Phượt mùa hè 2015, hành trình xe máy 1200km


Cuộc sống sẽ thú vị hơn khi bạn được lang thang trên những cung đường 



Gió cứ thổi Mây cứ bay

Người ở lại kẻ bước đi


 
Các thành viên đã Thank keoholo9x28 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024