Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
25/12/2021 23:12 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
TRƯỢT TẤT CLB - CÓ PHẢI TÔI KÉM CỎI QUÁ KHÔNG


Câu lạc bộ là nơi mà chúng ta có thể làm quen với nhiều bạn mới, mở rộng mối quan hệ với các anh chị. Chúng ta tìm được những người bạn có cùng sở thích và mục tiêu chung để phấn đấu. Ở đó, mọi người sẽ cùng hỗ trợ nhau hoàn thành công việc, ai có sở trường gì thì sử dụng nó và cố hết sức làm thật tốt. Bên cạnh đó, những sở đoản của bản thân sẽ được bù đắp bằng sở trường của người khác giúp mục tiêu của cả nhóm được hoàn thành một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Ở đây chúng ta sẽ học được rất nhiều kĩ năng từ mọi người, ngày càng nâng cao khả năng, giá trị của mình hơn. Vì vậy, khi nghe các anh chị chia sẻ về lợi ích khi tham gia câu lạc bộ, chúng ta đã tự buộc cho mình một cái suy nghĩ là sinh viên thì nhất định phải tham gia câu lạc bộ.

Nhưng không phải ai apply cũng đều đậu vào câu lạc bộ. Đối với một số sinh viên, việc trượt CLB chính là một cú sốc lớn. Họ bắt đầu thắc mắc tại sao mình nộp vào câu lạc bộ nào cũng đều trượt hết, họ cảm thấy hoang mang, mất niềm tin vào bản thân. Đừng để việc trượt CLB trở thành một trở ngại trong quá trình phát triển và hoàn thiện của mỗi cá nhân. Bởi lẽ, mỗi người chúng ta sẽ có những ưu điểm những sở trường riêng nên chúng ta không đáp ứng được yêu cầu của câu lạc bộ là một việc hết sức bình thường. Chúng ta không thể đánh giá con cá qua khả năng trèo cây của nó hay nói con khỉ kém cỏi qua việc nó không biết bơi. Lúc này bạn hãy thử thay đổi góc nhìn của mình theo một hướng tích cực hơn nhé. Đôi khi chỉ là bạn thiếu đi một chút may mắn, không đậu câu lạc bộ không đồng nghĩa với việc bạn kém cỏi.

Trong những ngày buồn như vậy, bạn hãy dành thời gian nhìn lại bản thân mình. Tự phân tích những điểm mạnh và điểm yếu của mình. Bạn hãy làm thật nghiêm túc biết đâu bạn nhận ra rằng đôi khi câu lạc bộ mà mình muốn vào lại không thật sự phù hợp với bản thân. Từ đó, bạn hiểu được mình muốn gì, mình cần gì và tìm ra con đường khác thích hợp cho bản thân mình hơn. Bạn có thể dành thời gian tự học ngoại ngữ, cách dùng các phần mềm edit, chỉnh sửa ảnh… Bạn cũng có thể tham gia các hoạt động tình nguyện bên ngoài trường để khám phá và học hỏi nhiều điều mới hơn. Giống như câu nói “Cánh cửa này đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra” . Biết đâu đang có một lựa chọn nào đó mà bạn chưa nhìn thấy và nó đang chờ đợi bạn khám phá ra nó đấy. Sau này, khi nhìn lại quãng thời gian này biết đâu bạn sẽ cảm ơn những lần thất bại đầu đời.Đôi khi cú vấp ngã này sẽ là một động lực để bạn đứng dậy và hoàn thiện bản thân mình hơn.

 

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024