Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
12/12/2013 16:12 # 1
kkunqb
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 15

Kinh nghiệm: 146/200 (73%)
Kĩ năng: 72/150 (48%)
Ngày gia nhập: 07/10/2011
Bài gởi: 2046
Được cảm ơn: 1122
Album mới của Britney kể về nỗi cô đơn


“Britney Jean” là tiếng lòng, là nhạc điệu nơi con tim của một nàng “công chúa nhạc Pop” đã và đang cố gắng vươn lên vị trí nữ hoàng.

Album được Britney Spears đặt tên theo nickname đặc biệt mà gia đình và bạn bè vẫn hay dùng để gọi cô. Đây là đĩa nhạc đầu tiên cô thực hiện kể từ khi chấm dứt hợp đồng với hãng đĩa Jive để cộng tác cùng RCA. Đây đồng thời là đĩa nhạc thứ tám trong sự nghiệp của nữ ca sĩ, đánh dấu sự trở lại sau hai năm vắng bóng.

Bìa album mới của Britney Spears được thiết kế rất đơn giản. "Britney Jean" được phát hành từ hôm 29/11.

Bìa album mới của Britney Spears được thiết kế rất đơn giản. "Britney Jean" được phát hành từ hôm 29/11.

Britney Jean đến với khán giả bằng hình hài khó có thể đơn giản hơn. Giữa phông nền đen là Britney Spears với ánh mắt gợi tình theo kiểu “femme fatale” (tên bài hát nổi tiếng của cô) cùng dòng chữ tên album màu xanh và trái tim màu hồng được thiết kế theo phong cách đèn neon, tương tự bìa đĩa Bangerz của Miley Cyrus vừa phát hành.

“Tôi là một fan bự của cô bé”, Britney không hề giấu diếm tình cảm của mình dành cho Miley. Theo cô, đây sẽ là đĩa nhạc mang tính cá nhân nhất trong sự nghiệp của mình và được miêu tả như là một concept album, nội dung kể về nỗi cô đơn của một ngôi sao nhạc pop.

Ý tưởng ấy được khai thác ngay từ bài hát đầu tiên. Alien mở ra một không gian trống trải đến vô vọng. Britney bóp méo giọng và trở thành “sinh vật ngoài hành tinh” đang cố gắng phát âm giống loài người để đi tìm sự đồng cảm. Lời hát bộc lộ những góc khuất của một người nổi tiếng khi đối diện với nỗi cô đơn của chính mình mà không thể chia sẻ cùng ai. Thậm chí, đã có lúc cô cảm thấy “lạc lõng trong thế giới này” ngay cả khi đứng trên sân khấu thì vẫn chỉ là “kẻ xa lạ giữa đám đông”.

Tiếp đó là Work Bitch, đĩa đơn đầu tiên của album, tuy chỉ dài hơn bốn phút nhưng có đến tám đoạn lời. Bài hát được Britney chấp bút viết cùng 5 nhạc sĩ khác và chỉ một trong số đó là nữ (Ruth-Anne Cunningham, tác giả của Too Little Too Late, ca khúc ăn khách từng được JoJo thể hiện).

"Perfume" được đánh giá là bài hát hay nhất trong album.

"Perfume" được đánh giá là bài hát hay nhất trong album.

Vì vậy, Work Bitch thay vì ca ngợi nữ quyền thì lại là một tuyên ngôn mới của Britney dành cho mọi người, bất kể nam hay nữ: “Bạn muốn sống xa xỉ? Trong một biệt thự thật lớn? Tiệc tùng tại Pháp? Thế thì hãy lao động”. Work Bitch cũng là lời khẳng định của Britney Spears rằng những thành công mình đạt được đều là kết quả của một quá trình phấn đấu và lao động cực khổ, chứ không phải tự nhiên mà có.

Tất nhiên, làm tốt thì sẽ hưởng nhiều. Phần sau của đĩa nhạc là lúc Britney Spears tận hưởng những gì mình đã có được trong suốt thời gian qua. “Tôi muốn nhảy nhót đến khi cơ thể nhức nhối”, cô đã tuyên bố như vậy trong ca khúc Body Ache.

Lúc này, Britney đưa người nghe vào không khí sôi động, náo nhiệt của vũ trường. Cấu trúc các bài hát bắt đầu đơn giản hơn, chủ yếu tập trung vào phần điệp khúc ngắn gọn và dễ nhớ. Tik Tik BoomBody AcheTil It's Gone… đều là những bản nhạc dance thời thượng đi theo xu hướng EDM (nhạc dance điện tử, viết tắt của Electronic Dance Music) nên chắc chắn sẽ dễ dàng được khán giả trẻ đón nhận.

Tuy là một ca sĩ thị trường, Britney Spears lại có tư duy cầu tiến, luôn tìm kiếm cho mình những nhà sản xuất mới. Nếu như Max Martin, Denniz Pop, Rami Yacoub… là những người đem lại tên tuổi cho Britney Spears trong hai đĩa nhạc đầu tiên (Baby One More Time và Oops!... I Did It Again) thì sau đó cô liên tục cộng tác với những “người mới” như The Neptunes (Britney), Bloodshy & Avant (In the Zone), Danja (Blackout)…

Britney Jean có thể xem là đĩa nhạc mà cô cộng tác với nhiều người nhất. Bên cạnh nhà sản xuất chính Will.I.Am. thì danh sách còn được kéo dài bởi một loạt tên tuổi đang nóng sốt trên thị trường âm nhạc như Sia Furler, David Guetta, Diplo… Đặc biệt, cả nữ ca sĩ Katy Perry cũng góp sức trong việc viết lời cho một ca khúc mang tên Passenger.

Britney Spears trở lại với âm nhạc sau hai năm vắng bóng.

Britney Spears trở lại với âm nhạc sau hai năm vắng bóng.

Sau khi lao động hăng say, nhảy nhót đến chóng mặt thì Britney Spears quyết định thư giãn với Chillin' with You – bản song ca đặc biệt với cô em gái Jamie Lynn, người cũng vừa trở lại làng nhạc.

Tuy nhiên, vị trí ca khúc hay nhất album phải thuộc về Perfume, một bản power ballad mang âm hưởng nhạc thập niên 1980, kể về những nghi ngại của phụ nữ khi người yêu tay trong tay với một ai khác. Điểm nhấn của bài hát chính là phần điệp khúc được Britney Spears thể hiện quá ngọt ngào và có khả năng gây nghiện cao. Đây cũng là ca khúc đầu tiên đánh dấu sự hợp tác giữa cô với nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng Sia Furler.

Nhìn chung, 10 ca khúc trong Britney Jean đều có khả năng trở thành những bản hit được yêu thích trong tương lai. Tuy nhiên, về tổng thể thì thời lượng 36 phút của đĩa nhạc là quá ngắn, chưa thực sự làm thỏa mãn cơn khát dành cho những khán giả mong đợi sự trở lại của Britney trong suốt hai năm qua.

Những ai yêu thích Britney Jean có thể tìm nghe phiên bản Deluxe hoặc phiên bản Nhật Bản, có thêm một số bài hát tặng kèm khác cũng đáng nghe như Brightest Morning Star, Hold on Tight, Now That I Found You

vnexpress.net



 

 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024