Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/08/2019 23:08 # 1
hienhien1503
Cấp độ: 25 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 99/250 (40%)
Kĩ năng: 4/20 (20%)
Ngày gia nhập: 04/08/2018
Bài gởi: 3099
Được cảm ơn: 14
Sinh viên Duy Tân hạnh phúc trên những nẻo đường tình nguyện


 

Công tác tình nguyện từ lâu đã khá quen thuộc với những bạn trẻ đặc biệt là các bạn sinh viên. Các chương trình “Mùa hè xanh”, “Tiếp sức Mùa thi”... luôn được háo hức chờ đón mỗi khi hè về. Tuy nhiên, ở ĐH Duy Tân (Đà Nẵng) các sinh viên không phải trải qua cảm giác chờ đợi đó. Đơn giản vì tình nguyện đã trở thành công việc thường xuyên dưới mái trường này.

Tất cả bắt nguồn từ sự ra đời của câu lạc bộ Sinh viên tình nguyện trực thuộc Diễn đàn Sinh viên Đại học Duy Tân. Câu lạc bộ do một số sinh viên thành lập với một mục đích tổ chức các chương trình tình nguyện và từ thiện cho sinh viên toàn trường. Sau hơn hai năm hoạt động, nơi đây đã thực sự trở thành cầu nối cho các bạn sinh viên có tinh thần cống hiến và gặt hái được những thành quả đáng tự hào.

Kinh phí hoạt động chính là yếu tố đầu tiên quyết định sự tồn tại của một câu lạc bộ. Khó khăn ấy cũng chính là khó khăn khiến ban chủ nhiệm đau đầu trong những ngày đầu thành lập. Nhưng rồi “cái khó ló cái khôn”, chính các thành viên đã có những phát kiến “kiếm tiền” rất sinh viên. Trước hết là quyên góp. Các topic quyên góp được đăng trực tiếp trên diễn đàn và nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo và sinh viên toàn trường.

 

sinh-vien2-315429-1371171380_500x0.jpg

Sinh viên Duy Tân đi Tình Nguyện tại huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

Trường hỗ trợ xe cộ, thầy cô quyên góp tiền còn sinh viên thì “kẻ nhịn ăn sáng, người ngưng cà phê” rồi đến sách vở, quần áo… lần lượt được chuyển về cho câu lạc bộ. Tuy vậy, đã tình nguyện thì không phải chỉ ngồi chờ quyên góp, các thành viên câu lạc bộ còn tiến hành những hoạt động thực tế để gia tăng ngân sách. Từ việc thu gom phế liệu, quần áo cũ đến các chiến dịch bán hoa ngày lễ, dịch vụ chuyển quà Giáng sinh rồi nhận thầu và bán vé xem phim lần lượt được thực hiện. “Tích tiểu thành đại”, cuối cùng câu lạc bộ cũng có được một ngân sách ổn định và sẵn sàng cho những chuyến đi.

Ra đi để học hỏi và ra đi để cảm nhận đó là phương châm của câu lạc bộ. Trong quá trình gây quỹ, ban chủ nhiệm đã “đi tiền trạm” đến những vùng xa, vùng sâu để nắm bắt tình hình và định hướng cho các hoạt động. Sau đó là cả đội lên đường. Ngược dãy Trường Sơn đến vui xuân với đồng bào A Lưới, xuôi dòng Vu Gia tìm về những người dân nghèo. Lên Tây Giang tặng quà đồng bào Kơ Tu, xuống Bình Minh làm việc cùng những người dân chài lam lũ…

Đi đến đâu câu lạc bộ cũng mang theo những phần quà đã chuẩn bị sẵn cho người dân địa phương: quần áo cũ, chăn màn, gạo, sách vở, bút mực - những thứ quyên góp được hoặc trích từ ngân quỹ được chuyển đến tận tay những người đang cần. Không chỉ tặng quà, các thành viên câu lạc bộ còn góp sức mình vào việc cải thiện môi trường sống của người dân. Làm đường, sửa nhà, dọn vệ sinh bản làng, tu bổ nghĩa trang… những công việc tưởng chừng gian khó lại được thực hiện bằng tinh thần vui tươi, vô tư và hết mình. Tối tối là chương trình giao lưu văn nghệ. Sinh viên hát, đồng bào hát… tất cả hòa cùng nhau trong bầu khí thân tình, ấm áp. Mỗi lần như thế những miền quê nghèo lại được thắp sáng thêm niềm hi vọng và sinh viên Duy Tân hiểu hơn về đất nước, hiểu hơn về giá trị của những việc mình đang làm và cảm nhận được niềm hạnh phúc khi biết “cho đi” giữa cuộc sống thực tế, xô bồ hiện nay.

Chuyến đi kết thúc nhưng những “Đôi mắt Pako”, những “Nụ cười Vu Gia”… vẫn còn đọng mãi trong mỗi trái tim tình nguyện. Sinh viên lại trở về với việc học tập ở trường, lại tiếp tục thực hiện những cuộc quyên góp, những chiến dịch gia tăng ngân sách để chuẩn bị cho những lần “Ra đi” tiếp theo. Cuộc sống cứ xoay vòng và mỗi sinh viên Duy Tân luôn tìm thấy niềm vui, niềm hạnh phúc trong mỗi việc mình làm, trên mỗi con đường mình đã đi và sẽ đi.

(Nguồn: Đại học Duy Tân)

Công tác tình nguyện từ lâu đã khá quen thuộc với những bạn trẻ đặc biệt là các bạn sinh viên. Các chương trình “Mùa hè xanh”, “Tiếp sức Mùa thi”... luôn được háo hức chờ đón mỗi khi hè về. Tuy nhiên, ở ĐH Duy Tân (Đà Nẵng) các sinh viên không phải trải qua cảm giác chờ đợi đó. Đơn giản vì tình nguyện đã trở thành công việc thường xuyên dưới mái trường này.

Tất cả bắt nguồn từ sự ra đời của câu lạc bộ Sinh viên tình nguyện trực thuộc Diễn đàn Sinh viên Đại học Duy Tân. Câu lạc bộ do một số sinh viên thành lập với một mục đích tổ chức các chương trình tình nguyện và từ thiện cho sinh viên toàn trường. Sau hơn hai năm hoạt động, nơi đây đã thực sự trở thành cầu nối cho các bạn sinh viên có tinh thần cống hiến và gặt hái được những thành quả đáng tự hào.

Kinh phí hoạt động chính là yếu tố đầu tiên quyết định sự tồn tại của một câu lạc bộ. Khó khăn ấy cũng chính là khó khăn khiến ban chủ nhiệm đau đầu trong những ngày đầu thành lập. Nhưng rồi “cái khó ló cái khôn”, chính các thành viên đã có những phát kiến “kiếm tiền” rất sinh viên. Trước hết là quyên góp. Các topic quyên góp được đăng trực tiếp trên diễn đàn và nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo và sinh viên toàn trường.

 

sinh-vien2-315429-1371171380_500x0.jpg

Sinh viên Duy Tân đi Tình Nguyện tại huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

Trường hỗ trợ xe cộ, thầy cô quyên góp tiền còn sinh viên thì “kẻ nhịn ăn sáng, người ngưng cà phê” rồi đến sách vở, quần áo… lần lượt được chuyển về cho câu lạc bộ. Tuy vậy, đã tình nguyện thì không phải chỉ ngồi chờ quyên góp, các thành viên câu lạc bộ còn tiến hành những hoạt động thực tế để gia tăng ngân sách. Từ việc thu gom phế liệu, quần áo cũ đến các chiến dịch bán hoa ngày lễ, dịch vụ chuyển quà Giáng sinh rồi nhận thầu và bán vé xem phim lần lượt được thực hiện. “Tích tiểu thành đại”, cuối cùng câu lạc bộ cũng có được một ngân sách ổn định và sẵn sàng cho những chuyến đi.

Ra đi để học hỏi và ra đi để cảm nhận đó là phương châm của câu lạc bộ. Trong quá trình gây quỹ, ban chủ nhiệm đã “đi tiền trạm” đến những vùng xa, vùng sâu để nắm bắt tình hình và định hướng cho các hoạt động. Sau đó là cả đội lên đường. Ngược dãy Trường Sơn đến vui xuân với đồng bào A Lưới, xuôi dòng Vu Gia tìm về những người dân nghèo. Lên Tây Giang tặng quà đồng bào Kơ Tu, xuống Bình Minh làm việc cùng những người dân chài lam lũ…

Đi đến đâu câu lạc bộ cũng mang theo những phần quà đã chuẩn bị sẵn cho người dân địa phương: quần áo cũ, chăn màn, gạo, sách vở, bút mực - những thứ quyên góp được hoặc trích từ ngân quỹ được chuyển đến tận tay những người đang cần. Không chỉ tặng quà, các thành viên câu lạc bộ còn góp sức mình vào việc cải thiện môi trường sống của người dân. Làm đường, sửa nhà, dọn vệ sinh bản làng, tu bổ nghĩa trang… những công việc tưởng chừng gian khó lại được thực hiện bằng tinh thần vui tươi, vô tư và hết mình. Tối tối là chương trình giao lưu văn nghệ. Sinh viên hát, đồng bào hát… tất cả hòa cùng nhau trong bầu khí thân tình, ấm áp. Mỗi lần như thế những miền quê nghèo lại được thắp sáng thêm niềm hi vọng và sinh viên Duy Tân hiểu hơn về đất nước, hiểu hơn về giá trị của những việc mình đang làm và cảm nhận được niềm hạnh phúc khi biết “cho đi” giữa cuộc sống thực tế, xô bồ hiện nay.

Chuyến đi kết thúc nhưng những “Đôi mắt Pako”, những “Nụ cười Vu Gia”… vẫn còn đọng mãi trong mỗi trái tim tình nguyện. Sinh viên lại trở về với việc học tập ở trường, lại tiếp tục thực hiện những cuộc quyên góp, những chiến dịch gia tăng ngân sách để chuẩn bị cho những lần “Ra đi” tiếp theo. Cuộc sống cứ xoay vòng và mỗi sinh viên Duy Tân luôn tìm thấy niềm vui, niềm hạnh phúc trong mỗi việc mình làm, trên mỗi con đường mình đã đi và sẽ đi.

(Nguồn: Đại học Duy Tân)



Cuộc sống giống như bông hoa hồng

Vẽ đẹp luôn đi cùng với gai.

Facebook: Nguyenhien

Gmail: nguyenhienduong2k@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024