Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
19/07/2017 09:07 # 1
ngochai20101998
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 48/110 (44%)
Kĩ năng: 8/20 (40%)
Ngày gia nhập: 27/12/2016
Bài gởi: 598
Được cảm ơn: 18
TỔ SƯ MAS OYAMA.


Masutatsu Oyama hoặc Yong I Choi, sinh ngày 27 tháng 07 năm 1923 tại một ngôi làng nhỏ không xa Gunsan, miền nam Triều Tiên.

Mas Oyama là Sáng tổ Trường phái Kyokushin Karatedo Ryu (Cực Chân Không Thủ Đạo Lưu), một trong những trường phái Karate thực dụng được phương Tây gọi là Full Contact Karate.

Không những chỉ nổi danh là kỳ nhân trong võ giới Nhật Bản với chiến tích lần lượt hạ 52 con bò rừng, ông còn nổi tiếng là người chưa từng từ chối bất kỳ một cuộc thách đấu nào trong suốt cuộc đời mình. Là một trong những võ sư du hành nhiều nhất, ông đã đến ba mươi hai quốc gia để tìm hiểu và giao đấu với rất nhiều môn võ thuật.

Ông được báo giới Phương Tây tôn vinh ông là THIÊN THỦ (BÀN TAY CỦA ÔNG TRỜI - HAND OF GOD). Sau khi ông hạ tay đô vật khổng lồ BOD REAIDIN (nặng 148kg, cao 2.36m - Một kỳ nhân nhân của làng vật tự do Hoa Kỳ) trong 8 giây.

Trong một cuộc phỏng vấn của tờ báo “Washington Times” có ấn bản cao nhất thời bấy giờ tại Hoa Kỳ. Phóng viên Thomas Anderson xin ông cho biết bí mật lớn nhất đã đưa ông đến khả năng phi thường trong việc tập luyện Karate chặt bể đá, đá gảy hàng chục cây khúc côn cầu, chém gảy sừng bò .v.v..

Mas Oyama nhìn quanh căn phòng như sợ ai đó nghe được câu chuyện của mình sắp nói với anh chàng phóng viên, ông kéo anh ta lại gần và nói: “Tôi nói cho bạn biết nhé ! Bí quyết chính và duy nhất của người Châu Á chúng tôi là.. MỒ HÔI".

Không gì giúp chúng ta tiến lên được nếu chúng ta không đổ mồ hôi cho niềm đam mê của mình.

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024