Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
22/06/2017 17:06 # 1
ngochai20101998
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 48/110 (44%)
Kĩ năng: 8/20 (40%)
Ngày gia nhập: 27/12/2016
Bài gởi: 598
Được cảm ơn: 18
Những “bông hồng thép” trên sàn đấu thể thao


Thể thao và nhất là thể thao đỉnh cao, bao giờ cũng gắn liền với sự khắc nghiệt. Với phụ nữ, sự khắc nghiệt còn lớn hơn khi phía sau những tấm huy chương, vinh quanh nghề nghiệp và sự mạnh mẽ của những vận động viên thể thao, họ cũng như bao người khác với mong muốn yêu thương, hạnh phúc theo cách bình dị nhất…
 
 
 
Những “bông hồng thép” trên sàn đấu thể thao
 

Ngoài 30, chưa có “mảnh tình vắt vai”

Với nhiều người hâm mộ và giới chuyên môn, gần như ai cũng biết những nữ tuyển thủ nổi tiếng của thể thao Việt Nam Nguyễn Hoàng Ngân (karatedo), Nguyễn Thị Lệ Dung (đấu kiếm). Thế nhưng rất ít người biết, phía sau ánh hào quang và sự lấp lánh của những chiến công, có một thực tế rất đời và “rất thể thao” mà chính họ khi trò chuyện, cười đùa vẫn kể: Bây giờ, ở độ tuổi ngoài 30 và sau nhiều năm chinh chiến, những “cô gái Vàng” ấy vẫn chưa có “mảnh tình vắt vai”.
 
Hoàng Ngân và Lệ Dung ít khi nói về chuyện tình cảm riêng, nhất là nếu ai quan tâm hay muốn hỏi han về tình cảm đôi lứa của họ. Ngày trở về Việt Nam năm 2015 sau khi kết thúc giai đoạn học tập, rèn luyện nhiều năm ở Nhật Bản, Nguyễn Hoàng Ngân nhanh chóng tiếp tục công việc làm HLV karatedo mà không nghỉ ngơi. 
 
Một đôi lần hỏi cựu tuyển thủ được mệnh danh là “Nữ hoàng kata” này rằng bao giờ lên xe hoa, Ngân chỉ cười và chia sẻ “dân thể thao nên chỉ toàn tâm cho sự nghiệp chứ chưa thể nghĩ tới tình yêu”. Là một cô gái rất cá tính và có nhan sắc mặn mà, nhưng sự nghiệp đã cuốn cô gái dễ thương này theo một vòng xoáy mà chỉ người trong cuộc mới hiểu. Những tháng ngày tập luyện gian khó triền miên rồi thi đấu và xa nhà nghót nghét 8 năm “định cư” tại Nhật Bản, võ sĩ này chỉ biết toàn tâm cho võ karatedo - môn võ mà cô đeo đuổi rồi bị dính lấy như cái nghiệp.
 
Còn nhớ trước ASIAD 2010, Hoàng Ngân gặp chấn thương nặng, đứt dây chằng đầu gối. Khi ấy, mọi thứ sụp đổ và chỉ còn nỗi chán chường, thất vọng. Thời điểm đó, rất nhiều đồng đội, đồng nghiệp trong giới thể thao thương Ngân, chỉ ước giá như cô có bạn trai hoặc “người thương” bên cạnh, sự chia sẻ sẽ giúp làm vơi đi sự nghiệt ngã của cái nghiệp. Nhưng Hoàng Ngân mạnh mẽ nỗ lực một mình vượt qua khó khăn, chiến thắng chấn thương để bình phục trở lại.
 
Bây giờ, Ngân đã là HLV của nội dung kata (biểu diễn) thuộc đội karatedo Việt Nam. Những ngày tới, Ngân lên đường đi Áo cùng học trò thi đấu giải VĐTG 2016 nên người thầy này bảo mình không thật sự để ý Ngày Phụ nữ Việt Nam do đang trong quá trình chuẩn bị cho một giải đấu rất quan trọng.
 
VĐV Nguyễn Hoàng Ngân. Ảnh: TL
VĐV Nguyễn Hoàng Ngân. Ảnh: TL
 
16 năm theo đuổi sự nghiệp đấu kiếm, nhìn lại, Lệ Dung từng bảo “chắc tại cái số của mình” nên chưa có một chàng trai ngỏ lời. Ngần ấy năm là ngần ấy thời gian Dung toàn tâm cho sự nghiệp. Dung chiêm nghiệm, do quá đam mê thể thao và đấu kiếm nên thời gian thi đấu, tập luyện chiếm trọn và ít có lúc nghỉ ngơi nghĩ về cuộc sống riêng. Hiện tại, Dung tạm nghỉ để chữa trị chấn thương. Nhìn lại, bạn bè cùng lứa của Dung đã có chồng con với một cuộc sống bình thường “vui cửa vui nhà”.
 
“Tôi về nhà vẫn được bố mẹ chăm như đứa trẻ nhỏ. Điều này có thể coi là hạnh phúc, cho riêng mình. Nhưng đúng là trong cuộc sống riêng tư thì tự tôi thấy vẫn có lỗi với bố mẹ vì chưa ra mắt bạn trai bao giờ…”, Dung kể mà giọng nói không giấu chút buồn. Tuy nhiên, Dung khẳng định mình không hối tiếc khi toàn tâm toàn ý cho môn thể thao đã chọn, bởi đó là cái duyên mà cũng là cái nghiệp, khi “dính” với thứ cảm xúc và những khoảnh khắc thăng hoa...
 

Mạnh mẽ nhưng vẫn nữ tính

Nhiều người bảo, con gái là VĐV võ thì sẽ khô khan, khó gần. Nhưng những tay đấm nổi tiếng của boxing nữ Việt Nam như: Lừu Thị Duyên, Lê Thị Bằng lại đầy duyên dáng và có những tình yêu đôi lứa rất đẹp, hạnh phúc. Lừu Thị Duyên từng giãi bày niềm hạnh phúc sau những giải đấu khốc liệt, các loại chấn thương cùng những vết bầm tím trên mặt là điều ám ảnh nhất với một người phụ nữ nhưng khi về nhà, những lời động viên của bạn trai là liều thuốc giúp cô đủ dũng khí để thấy thoải mái tiếp bước chứ không nản chí.
 
Cô gái Kim Động (Hưng Yên) Lê Thị Bằng được mệnh danh là hoa khôi làng boxing nữ Việt Nam. Bằng khá kín tiếng trong chuyện tình duyên cá nhân. Dù thế, mỗi khi có niềm vui riêng tư, cô hay chia sẻ cùng bạn bè trên facebook cá nhân. Ở đấy, bạn bè biết rằng, Lê Thị Bằng có một “người thương” luôn âm thầm đứng sau đồng hành trên mọi bước đi để chia sẻ.
 
Tất nhiên, con gái võ luôn mạnh mẽ, nhưng Bằng - Duyên từng bảo, khi bước ra ngoài sàn đấu, họ vẫn trang điểm đầy nữ tính chứ không khô khan hay khác biệt như cảm giác của số đông.

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024