Portsmouth đang đứng cuối bảng xếp hạng Premier League, không những vậy còn bị Liên đoàn bóng đá Anh trừ 9 điểm do không đảm bảo khả năng tài chính, đã chơi khá tốt trước đoàn quân hùng mạnh Chelsea trong hiệp 1. Nếu không có sai lầm ngớ ngẩn của thủ thành David James ở phút thứ 32 thì có thể tinh thần của Pompey vẫn mạnh mẽ để chống chọi với đối thủ hơn hẳn về mọi mặt. Không những thế, 2 pha bóng “kinh hoàng” sau đó mà các cầu thủ Chelsea gây ra dường như đã làm chùn chân đội bóng chủ sân Fratton Park trong hiệp 2.
Malouda khiến Rocha nhập viện vì vỡ xương gò má
Phút 40, trong một tình huống tranh chấp bóng bổng, tiền vệ Florent Malouda trong thế chủ động từ xa lao tới đã thúc thẳng cùi chỏ vào mặt trung vệ Ricardo Rocha. Cầu thủ người Bồ Đào Nha nằm vật xuống và phải cần sự chăm sóc của các bác sĩ trước khi đưa thẳng tới bệnh viện. Ngay sau trận đấu HLV của Portsmouth cũng là cựu HLV của Chelsea, Avram Grant đã tới thẳng nơi Rocha đang nằm và như kết quả kiểm tra ban đầu thì Rocha đã bị vỡ xương gò má.
Ngay sau khi tình huống va chạm giữa Malouda và Rocha xảy ra, đến lượt một pha thuc cùi chỏ kinh khủng nữa được các cầu thủ Chelsea thực hiện. Lần này thủ phạm là tiền đạo trẻ Daniel Sturridge và nạn nhân là Tommy Smith. Trong một pha đi bóng, tay phải của Sturridge đã vung đúng mặt của Smith ở đằng sau và khiến cầu thủ của Pompey cũng đổ gục như người đồng nghiệp Rocha. Cú củi chỏ mạnh đến nổi máu tuôn xối xả từ mũi của Smith và phải mất rất lâu sau những nhân viên y tế mới cầm máu được. Cũng theo nguồn tin từ Portsmouth, Smith đã bị vỡ mũi.
Sturridge cũng vỡ mũi
Portsmouth đã phải có 2 sự thay đổi bắt buộc trong đội hình chính và mọi phương án của Grant đã bị đổ bể. Nhưng điều mà các cầu thủ Pompey tức giận đó là trọng tài chính Lee Mason đã quá ưu ái với Chelsea. Trong trường hợp của Malouda, rõ ràng tiền vệ người Pháp đã thúc hẳn cùi trỏ vào mặt Rocha khiến anh nhập viện nhưng chỉ bị thẻ vàng, còn tình huống của Sturridge thậm chí không hề có một chiếc thẻ. Đó là những pha bóng mà nhiều trọng tài sẽ không ngần ngại tặng Chelsea những chiếc thẻ đỏ trực tiếp kể cả đó là những tình huống vô tình.
Vậy nên nếu Portsmouth cũng có lý khi bày tỏ bức xúc sau trận đấu. Nếu Chelsea chỉ còn chơi với 10 người hoặc có khi 9 người trên sân, có thể hiệp 2 đã khác. Chính Malouda sau đó đã ghi tới 2 bàn vào lưới Pompey sau đó để đưa Chelsea có chiến thắng đậm đà, mặc dù 3 điểm đó đã có từ những tình huống “ghê” người.