Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
23/03/2010 13:03 # 1
vuiga9x
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 46/110 (42%)
Kĩ năng: 15/100 (15%)
Ngày gia nhập: 28/01/2010
Bài gởi: 596
Được cảm ơn: 465
Messi vượt mặt Maradona?


Cả thế giới lại phủ phục dưới chân Messi. Chỉ trong vòng có đúng một tuần, tiền đạo người Argentina đã có tới 8 lần khiến đối phương phải vào lưới nhặt bóng, một thành tích có thể khiến một tiền đạo giỏi phải mất cả nửa mùa mới đạt được.

Nhưng quan trọng hơn, tất cả những bàn thắng mà Messi đã ghi được đều quá đẹp, đẹp tới mức người ta đôi khi phải đặt câu hỏi không hiểu anh có phải là người đến từ hành tinh khác. Một người bình thường liệu có thể sở hữu một nguồn năng lượng, và cả cảm hứng nữa, dồi dào đến vậy?

Khi chứng kiến pha solo dọc sân của Messi trong tình huống nâng tỉ số lên 2-0 ở trận gặp Zaragoza, gần như ngay lập tức người ta liên hệ với bàn thắng siêu đẳng mà Ronaldo ghi được vào lưới Compostela ở mùa duy nhất mà anh chơi cho Barca (96-97). Cũng là những pha dốc bóng thần tốc và những động tác lắc người, đảo chân liên tục khiến cho các hậu vệ đối phương chóng hết cả mặt. Nhưng còn một câu hỏi lớn hơn, một sự so sánh lớn hơn, xuất hiện trong đầu tất cả những người đã chứng kiến Messi chơi bóng với sự bùng nổ như của một quả bom nguyên tử trong mấy ngày qua. So với một huyền thoại như Maradona, Messi đang ở đâu?

Cả thế giới lại phủ phục dưới chân Messi

Valdes: "Tôi nghĩ Messi chính là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới". Laporta: "Messi là cầu thủ xuất sắc nhất không chỉ ở thời điểm này mà còn xuyên suốt lịch sử". Pedro: "Messi xuất sắc hơn Maradona". Gross, HLV của Stuttgart: "Tôi cho rằng Messi có thể đạt tới tầm vóc của những huyền thoại, như Maradona hay Pele". Gay, HLV Zaragoza: "Tôi chưa biết Messi với Maradona ai giỏi hơn, nhưng tôi cho rằng Messi là người nhanh hơn". Guardiola: "Anh ấy là Micheal Jordan (huyền thoại bóng rổ Mỹ - PV) của bóng đá".

Tất nhiên, không thể loại trừ khả năng những ý kiến nói trên đều đã bị chi phối bởi yếu tố cảm tính. Nhưng rõ ràng là khi họ đã nói vậy thì ít nhiều họ cũng đã nghĩ như vậy. Mà thử xem, Maradona có thể làm gì mà Messi không làm được. Đi bóng qua 5, 6 cầu thủ ư? Không chỉ một lần! Ghi bàn ư, kiến tạo ư? Messi thậm chí còn trội hơn cả HLV trưởng của anh về khoản này. Những danh hiệu? Messi không thiếu. Khả năng làm đầu tàu, một mình vực dậy cả đội bóng? Hãy xem Messi đã thể hiện như thế nào trong trận đấu với Zaragoza, nơi Barca thiếu cả Xavi, Iniesta lẫn Henry. Bây giờ, hãy thử lật lại vấn đề. Liệu Maradona có thể bùng nổ được như Messi nếu ông bị đặt vào thời đại của Messi, thời đại mà những kẻ như Goikoetxea (cầu thủ Bilbao từng khiến Maradona bị chấn thương nặng) nhan nhản như chuột trong cống?

Nói thì nói vậy thôi, đây có lẽ chưa phải là thời điểm thích hợp để đặt ra và trả lời một câu hỏi như thế. Hãy cùng chờ đến sau World Cup 2010. Nếu Messi tỏa sáng và đăng quang ở giải đấu diễn ra ở Nam Phi, người ta sẽ chẳng ngại gì mà không điền tên anh vào ngôi nhà của những huyền thoại. "Vấn đề" ở đây là, việc Messi có thể tỏa sáng ở World Cup 2010 hay không lại chịu tác động không nhỏ từ Maradona. Có kẻ độc miệng nói rằng vì không muốn Messi tỏa sáng hơn mình, Maradona đã làm đủ cách để "trù" anh, trong đó có việc kéo Messi vào giữa và bắt chơi như một số 10. Bây giờ, khi Messi đã quen và đang tỏa sáng với vị trí ấy, người ta lại lo, không hiểu Maradona có còn nghĩ ra chiêu gì mới hay không...



electron đã cho bài viết: điểm vì tự cậu phân tích hay có nguồn ???
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024