Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
02/06/2017 22:06 # 1
vnrleo28
Cấp độ: 29 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 34/290 (12%)
Kĩ năng: 40/80 (50%)
Ngày gia nhập: 17/09/2014
Bài gởi: 4094
Được cảm ơn: 320
Hẹn hò lúc nửa đêm


Thấy Tom nằm ngủ ở nhà vào ngày lễ Tình nhân, John tò mò hỏi: "Hôm nay cậu không có tiết mục gì với bạn gái à? Ai lại ở nhà một mình vào ngày này được chứ?".

- "Dĩ nhiên là có rồi. Nhưng tớ và bạn gái có thói quen chỉ hẹn hò với nhau lúc nửa đêm thôi?", Tom đáp.

- "Lúc nửa đêm? Tại sao lại hẹn vào thời điểm đó chứ?", John trố mắt kinh ngạc.

- "Thời điểm đó tuyệt lắm. Khi mà tất cả các cửa hàng mỹ phẩm, thời trang, nhà hàng đắt tiền đều đã đóng cửa, tớ chỉ việc đưa bạn gái đến các quán cà phê nhỏ mở xuyên đêm. Không quá tốn kém lại được nàng khen ngọt ngào, lãng mạn", Tom cười trả lời.

- "Sáng kiến! Sáng kiến!", John nói có vẻ tâm đắc.

 



Gmail: vnrleo28@gmail.com

Con người có thể mất đi nam tính, có thể mất đi nữ tính, nhưng đừng đánh mất nhân tính
Lớp : K20YDH1


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024