Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
11/05/2017 20:05 # 1
vnrleo28
Cấp độ: 29 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 34/290 (12%)
Kĩ năng: 40/80 (50%)
Ngày gia nhập: 17/09/2014
Bài gởi: 4094
Được cảm ơn: 320
Lấy được chồng "tốt" cũng là tại... cái số


Ngay trong buổi ra mắt, cô gái đã "đổ cái rầm" trước người đàn ông vừa già vừa xấu. Vì sao thế?

Cô gái xinh đẹp gặp lại bạn cũ. Người bạn hỏi:

- Sao ngày xưa cậu lại lấy ông ấy nhỉ, chả hợp gì cả, ổng vừa nghèo vừa xấu, mà còn có vẻ keo kiệt nữa.

Cô gái trầm ngâm:

- Hôm xem mắt, bên cạnh bàn mình ngồi có một bà lão bị ngã. Ông này chả nghĩ ngợi gì mà cõng bà lão vào bệnh viện khám luôn. Khi về, mình hỏi là "Anh không sợ à?" thì ổng nói đây là chuyện đương nhiên phải làm.

Cô gái nhấp ngụm cà phê rồi kể tiếp:

- Lúc đó mình nghĩ, một con người lương thiện, giàu lòng nhân ái như vậy đúng là người tốt, rất khó gặp nên mình vội vàng chấp nhận cưới luôn.

Cô bạn thân trầm trồ:

- Ồ... Đúng là của hiếm đấy! Cậu tốt số quá. À, thế... bà lão sau đó thế nào?

- Còn thế nào nữa? Thành mẹ chồng mình đó!



Gmail: vnrleo28@gmail.com

Con người có thể mất đi nam tính, có thể mất đi nữ tính, nhưng đừng đánh mất nhân tính
Lớp : K20YDH1


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024