Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
17/02/2015 09:02 # 1
niphip
Cấp độ: 26 - Kỹ năng: 14

Kinh nghiệm: 109/260 (42%)
Kĩ năng: 113/140 (81%)
Ngày gia nhập: 19/12/2012
Bài gởi: 3359
Được cảm ơn: 1023
Tết của gái xưa và gái nay


Sắc đỏ của đào, sắc vàng của quất, mai vẫn luôn ngập tràn trong ngày Tết từ xưa tới nay. Thế nhưng, khi thời đại đã có nhiều bước tiến trong công nghệ, văn hóa, cách suy nghĩ… thì quan niệm của các thiếu nữ thời nay đã khác xưa rất nhiều. Để “khắc họa” chân dung “gái đảm” các thời, Sống Mới đã thực hiện bộ ảnh vui với góc nhìn hóm hỉnh về sự khác biệt giữa gái xưa và gái nay cho thấy: Tết vẫn luôn là Tết!

Năm mới đến thì nhà cửa cũng phải được dọn dẹp sạch sẽ để chào đón những điều mới mẻ, vui vẻ. Vì thế dọn nhà cuối năm là công việc mà gia đình nào cũng phải thực hiện. Nếu như con gái thời xưa luôn phải chăm chỉ “kì cọ” bàn ghế, sàn nhà, cửa cổng… cẩn thận đến khi ‘sáng bóng” lên mới thôi, thì con gái ngày nay luôn có nhiều điều hâp dẫn hơn trong cuộc sống mà chểnh mảng việc nhà. Cũng bởi các nàng được yêu chiều quá, nên mọi việc đều có cha mẹ làm hộ.
 
Bánh chưng là món ăn truyền thống không thể thiếu trong mấy ngày Tết của người Việt Nam. Thời xưa, hầu hết tất cả các nhà đều tự gói bánh chưng và con gái đều cặm cụi gói từng chiếc một cách vuông vắn. Đến thời nay khi cuộc sống khá giả hơn, nhiều nhà đã đặt mua thay vì ngồi luộc bánh. Tuy thế, nhiều “gái nổ” vẫn cứ thích post ảnh gắn mặt mình với quang cảnh gói bánh chưng tung lên “phây’ cứ như thể “gái đảm” đang “nữ công gia chánh” điên đảo.
 
Tết đến là phải chuẩn bị những mâm cúng bàn thờ tổ tiên, tiếp đãi họ hàng thế nên người phụ nữ xưa thường phải “tay xách nách mang” một loạt thực phẩm từ chợ về nhà. Song, con gái ngày này đỡ vất vả hơn khi thời đại công nghệ phát triển chỉ cần lướt facebook, web và gọi 1 cuộc điện thoại là hàng sẽ ship tới tận nhà.
 
Con gái xưa để chuẩn bị đón Tết thì thường phải vào bếp phụ giúp cha mẹ làm thịt gà, rán nem… nhưng với các kiều nữ thời nay, Tết chỉ việc “làm đẹp” để chơi phố. Các công việc nhà, đã có cha mẹ và osin lo.
 

Đêm giao thừa, phụ nữ thời xưa thường chỉ ở nhà, quây quần bên gia đình để thắp hương cúng gia tiên, đợi chờ khoảnh khắc bước sang năm mới, còn với con gái thời nay khoảng thời gian đó lại là lúc họ bên cạnh người yêu hoặc “kết nối cộng đồng” với bạn bè dưới nền pháo hoa đỏ rực góc trời.
 
Thời xưa: Áo dài bay trên phố. Thời nay: váy ngắn tung bay trong gió.
 
Gái xưa thường cùng bố mẹ đi chúc Tết họ hàng, làng xóm thì gái nay lại thích tụ tập bạn bè đi xem phim, chụp ảnh, ngồi café, trà chanh “chém gió”… Những việc lễ nghĩa thăm hỏi là việc của “ông bà bô”.
 
Gái xưa quanh quẩn bếp núc, gái nay lãng du Xuân một mình, post ảnh lên “phây” và mong ngóng nhận những lượt comment và like của bạn bè, người thân
 
Cuộc sống đỡ vất vả hơn nên việc chuẩn bị đón Tết, hoạt động ngày Tết của nhiều cô gái thời nay cũng đã không còn giống như xưa. Song, không khí vui nhộn cũng như tình cảm thân thương của gia đình trong ngày Tết vẫn luôn còn mãi. Thế nên, dù thời đại đã đổi thay nhưng các cô gái à, hãy là những cô nàng đa năng, đầy sành điệu và hiểu biết nhé.
 
 
 
 
 

 



Facebook: Ngọc Yến Phan

Email: ngocyen.phan184@gmail.com

Lớp K17PSUQTH


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024