Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
25/04/2021 06:04 # 1
nguyenvanchu
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 3/10 (30%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 24/04/2021
Bài gởi: 3
Được cảm ơn: 0
Oán hận ngàn năm


Truyện ma kinh dị -oán hận ngàn năm tập 1

Những chiếc chuông nhỏ mắc trên chấn song của cửa sổ đang vang lên những tiếng leng keng lúc nửa đêm làm cho Tài phải tỉnh giấc,ngồi bật dậy theo một thói quen phản xạ ,hướng mắt ra phía cảnh cửa phòng vẫn còn đang khép kín .Đứng ngay sát đó là một người đàn ông đã lớn tuổi còn chưa kịp mở miệng thì tiếng nói của người đàn ông đã vang nên.

Xin cậu hãy cứu lấy con gái tôi.

Người đàn ông này chỉ thốt nên duy nhất một câu rồi từ từ biến mất sau cảnh cửa vẫn còn đang khép chặt,làm đầu Tài nảy sinh nhiều câu hỏi mà không có lời giải đáp.”Người đàn ông này là ai ?tại sao ông ta lại đến đây ? và người con gái cần cứu mà ông ta nói là ai ? Việc một vong hồn đến tận đầu dường gõ cửa là lần đầu tiên Tài đối diện từ khi bước vào thế giới của bùa phép.

Đọc tiếp




Được chỉnh sửa bởi doduhieu vì:Chứa link ẩn, quảng cáo
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024