Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
12/11/2016 20:11 # 1
vnrleo28
Cấp độ: 29 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 34/290 (12%)
Kĩ năng: 40/80 (50%)
Ngày gia nhập: 17/09/2014
Bài gởi: 4094
Được cảm ơn: 320
Anh nói anh không làm cho em hạnh phúc được, nên anh bỏ em sao?


Thế là bây giờ, em lại đơn. Vẫn là chuyện cũ, vẫn là những lí do cũ, cũ đến nỗi em thuộc hết cả rồi anh à. Anh luôn nói rằng, anh không muốn em khổ, không muốn em buồn, anh muốn em được vui vẻ hạnh phúc. Thế rồi anh nói rằng anh không làm cho em vui được, không làm cho em hạnh phúc được. Anh bỏ lại em, anh nói sẽ có người mới tốt hơn anh lo cho em, còn anh buồn một chút rồi cũng sẽ thôi.

Anh nói anh không làm cho em hạnh phúc được, nên anh bỏ em sao?

Thực sự em vẫn không thể biết được anh có còn yêu em hay không? Tình yêu của anh là một thứ gì đó rất đỗi xa vời đối với em hay sao? Nếu yêu em sao anh không cố gắng bên cạnh em? Sao anh không cố gắng làm em được vui vẻ, hạnh phúc. Sao anh không là người làm em hạnh phúc mà lại nhường cho một người khác? Nếu yêu em, chắc chắn anh sẽ làm mọi cách để giữ em bên mình, để làm em thật vui vẻ hạnh phúc chứ không phải thế này, không phải nhường em cho một ai khác mà đến em còn không biết người ta ngang dọc thế nào?

Em tự hỏi rằng: Đã bao giờ anh cố gắng vì em chưa? Đã bao giờ anh nghĩ là sẽ cố gắng xây đắp tình yêu này hay chưa? Hay anh lúc nào cũng nghĩ anh không làm em hạnh phúc được. Hay lúc nào anh cũng muốn đẩy em ra xa, cho một người khác mà anh nghĩ là sẽ tốt hơn anh. Anh liệu có chắc người ta tốt như anh nghĩ hay không?

Anh nói anh không làm cho em hạnh phúc được, nên anh bỏ em sao?

Có bao giờ anh hỏi cảm giác của em thế nào hay chưa? Hay anh toàn tự mình suy xét và nghĩ em cũng vậy. Dù em có buồn hay vui thì anh cũng chỉ nghĩ theo cách của anh mà chưa hỏi em lấy 1 lần rằng: Em bên anh có hạnh phúc hay không?

Đã bao giờ anh nghĩ rằng anh sẽ cố gắng làm em hạnh phúc thay vì đẩy em cho một người mới hay không? Hay anh cứ mặc định rằng người ta sẽ tốt hơn anh. Mặc dù anh chẳng biết họ là ai, như thế nào mà anh lại cho rằng "người ta" sẽ tốt với em hơn anh?

Chưa một lần anh hỏi, cũng chưa một lần anh cố gắng vì em, vì tình yêu của anh và em. Anh đâu biết rằng dù có vui hay buồn, dù hạnh phúc hay đau khổ người em tìm đến và muốn ở cạnh cũng chỉ là một mình anh. Đã từ rất lâu rồi, thế giới của em chỉ có một mình anh. Em buồn bực, cáu gắt thì sẽ tìm anh mà trút giận, vui vẻ hạnh phúc cũng tìm anh để chia sẻ. Cuộc sống của em từ rất lâu rồi chỉ có một mình anh, liệu anh có hiểu điều ấy?Hay anh lại nghĩ rằng em phiền phức, em cáu gắt vô cớ với anh, em khó tính chanh chua với anh. Em hay cằn nhằn về những việc anh làm, cản anh những việc mà em cho rằng không tốt với anh.

Anh nói anh không làm cho em hạnh phúc được, nên anh bỏ em sao?

Anh nói rằng em tốt thật đấy nhưng lại không cần thiết, anh cần có khoảng không gian của riêng anh, anh cần có nhiều thứ khác chứ không phải lúc nào cũng là em. Em biết mình sai, sai nhiều lắm. Chính em là người làm anh ngạt thở trong mối quan hệ này. Nhưng anh à, nếu không lo cho anh, thì em biết lo cho ai bây giờ? Hàng ngày cuộc sống của em chỉ xoay quanh một mình anh, em chỉ có một mối quan tâm duy nhất là anh. Chỉ có một người để trò chuyện, tâm s về những vui buồn trong cuộc sống. Từ lâu rồi em chỉ nói cùng anh, chỉ biết tìm đến anh để sẻ chia mọi điều. Nếu em không tìm anh, thì em biết tìm ai bây giờ?

Em xin lỗi vì đã làm phiền anh nhiều đến thế, em không biết chính em lại làm cuộc sống của anh ngạt thở đến vậy, xin lỗi vì đã coi anh là cả thế giới của mình, xin lỗi vì tất cả. Bây giờ em chấp nhận ra đi rồi đấy, em không làm phiền cuộc sống của anh thêm nữa, anh sẽ có khoảng không gian cho riêng mình, cuộc sống của anh sẽ dễ chịu hơn rất nhiều khi không có em. Em sẽ cố gắng không coi anh là của em nữa, lúc vui buồn cũng không tìm đến anh nữa. Giờ em chỉ có mình em thôi, không còn anh là thế giới của em nữa rồi...

_Gửi anh, chàng trai tháng 9!

Theo: GUU.vn

 
 


Gmail: vnrleo28@gmail.com

Con người có thể mất đi nam tính, có thể mất đi nữ tính, nhưng đừng đánh mất nhân tính
Lớp : K20YDH1


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024